Không quản hiểm nguy, đảm bảo an toàn cho dân

ANTĐ - Cùng với lực lượng CSGT, công an các phường, quận trên địa bàn Hà Nội suốt từ chiều đến đêm 13-6 đã có mặt trên các tuyến đường phố, ngõ, tập trung những khu vực có cây xanh, cột điện, biển quảng cáo gãy, đổ, phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản và an toàn cho nhân dân.

Con số trên 1.300 cây xanh bị đổ và hơn 500 cành cây to bị gãy đã phần nào nói lên mức độ tàn phá khủng khiếp của trận giông lốc chiều 13-6. Đã có người dân bị thương, thậm chí thiệt hại tính mạng, nhưng có thể thấy, con số ấy có thể đã lớn hơn nhiều, nếu không có sự chủ động của các lực lượng chức năng, trong đó có Công an Hà Nội. 

16h30, khi trời mới bắt đầu âm u, phóng viên đã trao đổi qua điện thoại với Trung tá Trần Long Vân - Trưởng CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Trung tá Trần Long Vân cho biết: 100% CBCS CAP đang ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Công tác ứng trực không chỉ ở đơn vị, mà từng CSKV đều đã xuống khu phố, nhắc nhở người dân phòng ngừa nguy cơ giông lốc. Sự chủ động đó không thừa; gần 20 cây, cành to ở địa bàn phường Trương Định bị đốn gục trong những cơn gió giật, nhưng không thiệt hại về người và tài sản.

Không quản hiểm nguy, đảm bảo an toàn cho dân ảnh 1

Tan cơn giông, toàn bộ lực lượng CAP và đội viên bảo vệ dân phố đã có mặt ở những vị trí cây đổ, cành gẫy; trực tiếp chặt cành, di chuyển thân cây đổ vào lề đường để đảm bảo an toàn giao thông. Mãi đến gần 24h, cơ bản các điểm ùn ứ do cây đổ mới được giải quyết. Lưng áo, gương mặt từng CBCS đẫm mồ hôi.

Đi trên trục xuyên tâm Trương Định - Bạch Mai - Phố Huế của Hai Bà Trưng và lên phố Hàng Bài thuộc Hoàn Kiếm, thấy rõ hậu quả nguy hại của trận giông lốc. Điện mất đến hơn 20h. Những ánh đèn pha xe máy, ô tô loang loáng.

Cảm phục lắm, cứ những điểm có cây bật rễ, bị vật đổ trên hè, giữa đường, đều có bóng dáng các chiến sỹ công an làm nhiệm vụ. Những vị trí cây đổ choán đường đều được thông tin đến Công ty Công viên cây xanh, đề nghị ưu tiên cưa thân, chặt cành để giải tỏa ùn ứ.

Đoạn Phố Huế, thuộc phường Ngô Thì Nhậm, giông ngớt nhưng mưa vẫn to, bắt gặp 2 đồng chí mặc trang phục áo mưa CSTT nhẫn nại đứng chỉ dẫn phương tiện đi thẳng sang Hòa Mã, rẽ sang Mai Hắc Đế để vòng tránh tắc đường.

“Cây đa lâu năm vừa bị đổ chắn ngang đường, chúng tôi phải cắm chốt để người dân không đi vào, vừa tránh ùn tắc vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra”, một chiến sỹ trẻ của CAP Ngô Thì Nhậm trao đổi nhanh.

Một vòng qua các địa bàn Bùi Thị Xuân, rồi cả khu tập thể Nguyễn Công Trứ, chợ Hòa Bình, tối nhọ mặt người vẫn thấy lực lượng công an tất bật làm nhiệm vụ. “Có cái cây to bị đổ trên phố Thịnh Yên. Điện mất, người dân không nhìn rõ đường lao phải cây sẽ rất nguy hiểm. Anh em chúng tôi đã cắt cử người mang theo đèn pin để cảnh báo…”, Trung tá Đinh Văn Giới - Trưởng CAP Phố Huế thông tin với PV ANTĐ, lúc 22h…

Còn nhiều, rất nhiều những tinh thần, ý thức trách nhiệm của CBCS Công an Hà Nội sẵn sàng đương đầu nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Những hình ảnh và việc làm cụ thể ấy, đúng như một người dân khi chứng kiến hình ảnh các chiến sỹ CAP Trương Định lăn xả ở khu vực ngõ Lao Động, đã thốt lên: “Không có các anh Công an vào lúc này, không hiểu điều gì sẽ xảy ra”.

 

Đoàn viên thanh niên giúp dân dọn cây gãy đổ

Ngay trong chiều tối 13 và sáng 14-6, đoàn viên thanh niên công tác tại nhiều đơn vị thuộc CATP đã tham gia phân luồng tránh ùn tắc giao thông tại các tuyến đường có cây đổ chắn ngang đường, phối hợp các đơn vị chức năng và nhân dân thu dọn cây gãy đổ, tổ chức trông giữ những điểm có cây gỗ sưa bị gãy đổ đề phòng lấy cắp gỗ. Nhiều nơi, các cơ sở Đoàn đã tự bỏ kinh phí mua cưa, dao để hỗ trợ nhân dân cưa, chặt cây, cành đổ cản trở giao thông, phòng ngừa các hiện tượng chập điện, vệ sinh môi trường...