Không quản được thì... tăng giá

ANTD.VN - Theo tính toán mới đây, ở TP.HCM mỗi năm thất thoát 178 triệu m3 nước sạch, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Một con số đáng giật mình.

- Việc thất thoát diễn ra đã lâu và đâu phải chỉ xảy ra ở địa phương này. Trong khi nhiều người dân vẫn chưa có nước sạch dùng thì số nước này chảy đi đâu nhỉ?

- Đây là câu hỏi khiến ngành nước đau đầu hàng chục năm qua, đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

- Với số nước thất thoát lớn như thế, lương của cán bộ, công nhân ngành này chắc thấp lắm?

- Ấy thế mà năm nào họ cũng lãi hàng nghìn tỷ đồng. Thu nhập trung bình của họ là khá cao so với mặt bằng chung.

- Lạ nhỉ. Nước thì thất thoát nhiều thế, máy móc, thiết bị thì lạc hậu, cán bộ, công nhân viên chức đông, họ lấy đâu tiền trả lương cao?

- Bác dốt thật hay giả vờ ngô nghê vậy. Bổ vào đầu dân chứ vào đâu nữa. Tất cả được đưa vào giá thành. Thất thoát càng lớn thì giá nước càng tăng cao, bác hiểu chưa.

- Nhưng bán đắt quá, người dân không mua nữa thì có mà đói mốc mồm.

- Gạo, thịt, quần áo, xe cộ thì bác còn làm thế được, chứ nước sạch chỉ có một nơi cung cấp, đố bác dám tẩy chay. Vài bữa lại chẳng khô quắt như con cá mắm, hôi rình như chuột chù, ai mà chịu được.

- Thế lãnh đạo địa phương này bó tay trước việc cứ không quản được là tăng giá hay sao?

- Tôi không rõ họ đã có giải pháp gì chưa, nhưng có điều chắc chắn là giá nước sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Người dân sẽ còn khốn khổ vì sự yếu kém của ngành này.