Không phải vì thiếu ăn

ANTĐ - Sao bây giờ hở ra là người ta đánh nhau, đâm chém, giết người không ghê tay ấy nhỉ?

- Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng tôi nghiên cứu theo “thực phẩm học” thì cho rằng nguyên nhân do chế độ ăn uống.

- Nghĩa là thiếu ăn thì nảy sinh ra tội phạm chứ gì? Ông xem lại đi, tôi thấy đời sống được cải thiện nhiều rồi, làm gì còn chuyện đâm chém để kiếm miếng ăn như ngày trước.

- Đương nhiên là không phải thiếu ăn, mà là vì ăn nhiều chất quá. Ông có biết thịt được coi là “sát thủ” âm thầm và đáng sợ nhất không?

- Vô lý, món thịt cầy xưa nay vẫn là món khoái khẩu của dân ta. Lại còn thịt bò Úc hiện được “suy tôn” là món sang trọng nhất chứng tỏ đẳng cấp sành ăn, sành điệu. Người ta bảo ăn thịt bò thì khỏi lo mỡ máu, mỡ gan, béo phì, dẫn đến tim mạch, ung thư, tiểu đường…

- Hiểu sai nên mới chết yểu, chết oan. Thịt thú 4 chân cung cấp rất nhiều năng lượng, ăn nhiều thịt và chất béo khiến lượng axit và urê trong máu tăng, dẫn đến tính tình trở nên hung hãn, hay nóng giận, hiếu chiến. Cứ nghĩ xem một vụ cãi lộn, nếu người ta ăn nhiều rau quả, tính tình điềm tĩnh thì giải quyết êm xuôi ngay, nhưng ăn nhiều thịt, máu nóng bốc lên, động chân tay, lôi dao búa vào ngay. Tội phạm từ đó mà ra cả đấy.