Không nhìn vào hào quang quá khứ

ANTĐ - Hôm nay 20-11, ĐTVN sẽ lên đường sang Thái Lan bắt đầu chặng đường chinh phục AFF Suzuki Cup 2012. Tự tin nhưng HLV Phan Thanh Hùng và các học trò biết rõ những khó khăn nào đang chờ họ ở phía trước.

ĐTVN tự tin nhưng không tự phụ khi bước vào AFF Suzuki Cup 2012

Khoảnh khắc Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan giúp ĐTVN lần đầu tiên vô địch AFF Cup 4 năm trước ở Mỹ Đình lại được nhắc đến nhiều trong những ngày này, khi ĐTVN chuẩn bị lên đường sang Bangkok (Thái Lan) để đá vòng bảng AFF Cup 2012. Tuy nhiên, đó chỉ là ánh hào quang quá khứ, và nó chỉ là 1 động lực chứ không thể là sự đảm bảo cho thành công của HLV Phan Thanh Hùng và các học trò cho giải đấu quan trọng nhất trong năm 2012. Những kết quả trong loạt trận giao hữu chuẩn bị vừa qua của ĐTVN không thể khiến người hâm mộ an tâm. Có quá nhiều những điểm yếu được chỉ ra, nhưng với HLV Phan Thanh Hùng, điều đó còn tốt hơn là “một ĐTVN hoàn hảo” trước khi lên đường. Nhà cầm quân người Đà Nẵng có cái lý của ông. Đã rất nhiều lần ĐTVN rơi vào thế “thử kêu, đốt xịt”. Thế nên, thà lộ ra nhiều điểm yếu để mà khắc phục còn hơn “hoàn hảo” để rồi khiến các cầu thủ và cả chính ông rơi vào trạng thái lâng lâng đầy nguy hiểm.

“Chúng tôi biết mình đang ở đâu. Áp lực với ĐTVN lúc này là rất lớn nhưng chúng tôi cảm thấy thích thú và phấn chấn khi phải đối đầu với nó”, HLV Phan Thanh Hùng nói. Ông còn cho biết, 3 trận đấu ở vòng bảng sẽ là những thử thách được tăng dần theo cấp số cộng. Nhưng trận đấu quan trọng nhất sẽ là cuộc mở màn với Myanmar. “Đó sẽ là trận đấu bản lề. Nếu ĐTVN thi đấu tốt và có 3 điểm ở trận ra quân, chúng ta sẽ thuận lợi hơn về mặt tâm lý khi gặp Philippines ở trận sau. Cuộc đọ sức với chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối cùng là quan trọng nhất. Rơi vào thế một mất một còn ở trận này rõ ràng là điều không nên, ĐTVN sẽ cố gắng có được số điểm tối đa trong 2 trận trước đó để có những tính toán phù hợp nhất”, ông Hùng khẳng định.

Sau khi rời sân bay Tân Sơn Nhất vào 9h sáng 20-11, ĐTVN sẽ có mặt ở Bangkok vào buổi trưa. Nước chủ nhà Thái Lan tỏ ra rất ưu ái với ĐTVN khi bố trí cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở khách sạn 5 sao Golden Tulip Sovereign. Đây là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở Bangkok, với giá phòng hơn 100 USD/đêm mỗi người. Cũng ở vòng bảng, toàn bộ 3 trận đấu của ĐTVN sẽ diễn ra trên sân Rajamangala, cụ thể: 17h30 ngày 24-11 gặp Myanmar, 17h30 ngày 27-11 gặp Philippines và 20h20 ngày 30-11 gặp chủ nhà Thái Lan.

CĐV Việt Nam sẵn sàng “thắp lửa”

Hội CĐV Việt Nam cũng đã chuẩn bị theo chân đội tuyển để “thắp lửa” trên các khán đài Rajamangala trong 3 trận đấu tới. NSƯT Nguyễn Đức Trung - chủ tịch lâm thời của Hội cho biết, hiện tại, đã rất đông các thành viên đủ mọi lứa tuổi đăng ký sang Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển. Có người đi theo đoàn, có người đi tour riêng tự túc, nhưng đều có điểm hẹn chung là các trận đấu của đội tuyển. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ liên hệ với các kiều bào tại Thái Lan, chuẩn bị những kế hoạch cổ vũ tưng bừng và hoành tráng nhằm tiếp thêm sinh lực cho các chàng trai Việt.