Không nên vui quá khích

ANTD.VN - Mấy chục năm nay tôi chẳng để mắt tới bóng đá trong nước ông ạ. Thế mà trận U23 Việt Nam quật ngã U23 Quatar, tôi hét khản cả cổ, có lúc không cầm được nước mắt.

- Niềm vui thì khó có thể che giấu hay kiềm chế. Chả mấy khi vui hơn cả Tết. Thế ông có ùa ra đường ăn mừng chiến thắng không?

- Vui thì vui thật nhưng tôi không quá khích đến mức đập xoong, nồi, chảo, chậu rồi khỏa thân chạy nhảy ngoài đường.

- Vui cũng phải có giới hạn ông ạ. Tôi tin rằng những người hâm mộ bóng đá thực sự chỉ chiếm một phần thôi. Còn đa phần là a dua chạy theo đám đông gào thét, rồi lại đạp xuống đất như bao lần nếu không đạt được giấc mơ vô địch.

- Đúng thế, ăn mừng thì thiếu gì cách cớ sao cứ phải cởi đồ nhảy cỡn giữa bao người, thật gai mắt.

- Nói không quá lời, trong đám đông cuồng nhiệt ấy, có những người vui quá hóa cuồng mang cả tính mạng của mình ra làm trò đùa.

- Tôi thấy chỉ khổ cho các chiến sĩ CSGT, CSCĐ Hà Nội trực xuyên đêm để đảm bảo ATGT chống đua xe trước, trong và sau trận chung kết.

- Chiều nay, tôi cầu mong các “chiến binh” U23 của ta sẽ lập tiếp kỳ tích của kỳ tích, nhưng cũng mong hai chữ “bình yên”,  mọi người không nên vui quá khích...