Không lo sao được

ANTĐ - Chứng kiến màn trình diễn non nớt, thiếu chuyên nghiệp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong trận hòa 2-2 trước CLB Kashima Antlers, không khỏi lo lắng khi đây chính là những người sẽ gánh trọng trách giành Vàng SEA Games cuối năm nay.
Không lo sao được ảnh 1
Có quá nhiều khiếm khuyết U23 Việt Nam cần khắc phục sau trận giao hữu vừa qua
Ảnh: QUANG THẮNG

Hòa mà như… thua

Nhìn lại trận đấu đầu tiên trong đợt tập trung U23 Việt Nam gặp CLB Kashima Antlers, đa số giới chuyên môn đều tỏ ý chưa hài lòng. Chuyên gia Trần Văn Phúc thẳng thắn: “Đội tuyển hòa mà như thua”. Theo phân tích của ông Phúc, xét về kỹ thuật chuyên môn của mỗi cá nhân đến cách tổ chức chiến thuật của BHL, phía đội bạn đều ăn đứt thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. “Dù chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng CLB Kashima Antlers mới là những người làm chủ trận đấu. Có cảm giác, khi nào họ muốn là có thể ghi bàn ngay. Trong khi U23 Việt Nam phải chờ đến pha “cho không” của thủ môn đối phương mới có bàn gỡ hòa 2-2”, ông Phúc nói.

Ở một góc nhìn khác, HLV Vương Tiến Dũng nêu quan điểm: “Cả 3 tuyến U23 đều tỏ ra non nớt và run rẩy trong xử lý bóng. Nó khác hẳn với cách cầu thủ đội khách tự tin phô diễn kỹ thuật cá nhân, đi bóng qua một loạt cầu thủ Việt Nam rồi thoải mái dứt điểm như chỗ không người. Cả chuyên môn lẫn tinh thần, chúng ta đều thua họ”.

Lúng túng, non nớt

Có thể cảm nhận được khát khao thể hiện, chứng minh năng lực của của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong trận ra mắt. Thế nhưng, những gì họ thể hiện lại khiến người ta phải lo nhiều hơn tin tưởng. Tương tự như trận thua Hồng Kông (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2015, HLV Hoàng Văn Phúc bị cho là thiếu nhạy bén trong đọc trận đấu. Mạc Hồng Quân chơi mờ nhạt nhưng vẫn được giữ lại đến tận phút 66, trong khi những hạt nhân tạo đột biến như Phi Sơn, Danh Ngọc được trao cơ hội quá muộn, dù chính họ mới là người giúp U23 chơi khởi sắc, gỡ gạc về mặt thế trận lẫn tỷ số. Sau trận, HLV Phúc tự hào rằng “các tuyển thủ đã thể hiện sự tự tin rất đáng khen”. Nhưng trên thực tế, ngoài một vài pha đi bóng táo bạo của Phi Sơn hay Danh Ngọc, số còn lại, đặc biệt là hàng thủ lại cho thấy sự lúng túng, non nớt trước các cầu thủ trẻ Kashima Antlers chỉ chơi cầm chừng. 

Khó có thể yên tâm, khi mới chỉ là trận đấu giao hữu trước một đối thủ không quá mạnh mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tỏ ra run rẩy, phung phí cơ hội. Nhưng bỏ qua những khiếm khuyết chuyên môn, điều khiến không ít người lo ngại nằm ở tính chuyên nghiệp của U23 Việt Nam. Nếu như ở bàn thua thứ nhất, tuyển thủ U23 cho thấy tính nghiệp dư (mải ăn mừng bàn mở tỷ số, không kịp dàn đội hình khi đối phương giao bóng và tổ chức tấn công nhanh ghi bàn), thì bàn thua thứ 2 lại cho thấy sự chủ quan rất đáng trách (lơ là trong phòng ngự khi đứng co cụm và để đội bạn tổ chức đá phạt nhanh, nâng tỷ số 2-1). Lý giải cho những thiếu sót đó, HLV một mặt “bênh” cầu thủ còn trẻ lại mới tập trung lần đầu nên vấp váp là điều dễ hiểu, mặt khác hứa sẽ sửa sai. Hy vọng thời gian ngắn ngủi còn lại đủ để giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thay đổi diện mạo tại SEA Games 27.