Không khỏi âu lo

ANTĐ - Hai năm trước, tại cuộc đối thoại giữa các ông chủ đội bóng ở V-League, “bầu” Đức không ngần ngại nói thẳng: “Cầu thủ bây giờ, nhiều anh càng lớn càng mất dạy!”.

Cái sự “mất dạy” khi đó được ông chủ Hoàng Anh Gia Lai dẫn chứng nhiều cầu thủ được CLB chăm bẵm từ bé đến khi trưởng thành lại tính chuyện đi theo tiếng gọi đồng tiền, rồi cả thói hạch sách, giở trò giở chứng của những kiêu binh khiến nhiều đội bóng lao đao, V-League nhiễu loạn. 

Cũng bởi hiểu tận tường và quá dị ứng với thói “mất dạy” của nhiều cầu thủ tại V-League mà suốt 7 năm qua, “bầu” Đức dùng mọi biện pháp để cách ly Học viện bóng đá HAGL JMG do mình sáng lập, khỏi cám dỗ, tiêu cực. Trong lớp vỏ cách ly đó, các cầu thủ trẻ HAGL được học và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình.

Tiếp xúc với các cầu thủ U19 Việt Nam xuất thân từ Học viện HAGL JMG, tất cả đều chung nhận xét các em không chỉ chơi bóng giỏi mà còn rất ngoan và ứng xử có văn hóa. Giới truyền thông quốc tế khi phỏng vấn cũng đặc biệt ấn tượng trước khả năng nói tiếng Anh như gió và sự chững chạc trong cách ứng xử của các cầu thủ trẻ mỗi khi trả lời phỏng vấn.

Sau thành công vừa qua của U19 tại giải Đông Nam Á đã xuất hiện những lo ngại cho thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam. Người ta nhớ lại lứa U16 với nhiều tài năng như Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức… sau kỳ tích tại VCK U16 châu Á 2000 từng rất được kỳ vọng nhưng lại sớm lụi tàn bởi ngộ nhận và cám dỗ.

Chẳng bao lâu nữa, lứa cầu thủ HAGL đóng vai trò nòng cốt U19 Việt Nam sẽ “ra lò” và lập nghiệp ở V-League, hay hạng Nhất. Không còn sống trong vòng bảo vệ của “bầu” Đức, liệu những cầu thủ này có đi vào vết xe đổ lứa đàn anh U16 năm nào? Đó là điều khiến “bầu” Đức không khỏi âu lo.

Rất nhiều lần ông chủ Học viện HAGL đã “xin” truyền thông và dư luận “đừng cho tụi trẻ lên mây”. Ngay cả những khoản tiền thưởng cũng rất được cân nhắc vì sợ làm cầu thủ - đa số xuất thân nghèo khó - mờ mắt để rồi rơi vào những cạm bẫy tiền bạc.

Thời gian sẽ cho câu trả lời. Nhưng người ta tin rằng,“bầu” Đức sẽ làm tất cả để không phải nhắc lại câu nói: “Cầu thủ bây giờ càng lớn càng mất dạy!”, ít nhất là với những cầu thủ “con cưng” của mình.