Không dùng gì cũng phải trả tiền điện

ANTĐ - Mặt mũi nhăn nhó, sinh viên Phạm Duy Quyền, trường ĐH Điện lực càu nhàu về việc tìm nhà trọ mới.

- Gì mà cau có vậy?

- Cả tuần nay em vật lộn tìm chỗ trọ mới, ở chỗ cũ mệt mỏi lắm. 

- Sao thế, chỗ ở cũ không ổn à?

- Thực tình thì an ninh cũng đảm bảo, không quá ồn ào, phù hợp với sinh viên bọn em, chỉ tội cái, tiền điện bà chủ nhà tính “chát” quá, không chịu nổi.

- Sinh viên dùng mấy điện đâu mà lo thế?

- Bọn em ít thiết bị điện, nhưng tháng nào cũng lên tới tiền trăm. Dù trong cái phòng trọ bé tí chẳng có gì ngoài cái nồi cơm, cái ti vi, máy tính và cái quạt. Thế mà chẳng hiểu sao, tháng nào cũng mấy chục số điện, có tháng lên tới vài trăm nghìn đồng.

- Gì mà đắt đỏ vậy?

- Dạo trước 1-7, bà chủ nhà tính 5.000 đồng/số điện, em thắc mắc thì bà chủ bảo, nhà trọ nào chẳng thế, nếu muốn đóng ít tiền điện thì dùng bớt đi một tí, có ai khuyến khích dùng nhiều đâu. 

- Cũng bức xúc nhỉ?

- Đấy còn chưa kể, tiền nước mỗi tháng là 70.000 đồng/người, không cần biết dùng nhiều hay ít. Bạn bè đến chơi, mà ở lại ngủ tính 20.000 đồng/người/tối. Mà, hôm nọ, bác ấy còn bảo, tháng này sẽ tăng tiền điện thêm 500 đồng/số, vì giá điện Nhà nước cũng đã tăng rồi.

- Vậy thì bắt bí người thuê quá!

- Thuê trọ ở Hà Nội, có mấy người không bị bắt bí đâu chị. Vì, có thể bớt ăn, bớt mặc, chứ ai cũng cần một cái nhà để ở, dù to hay nhỏ. Hơn nữa, khi đã ở ổn định rồi, có mấy người muốn di chuyển đâu, cứ vậy, chủ nhà được nước lấn tới.

- Tìm chỗ mới biết đâu cũng gặp rủi vậy?

- Không, lần này em sẽ phải hỏi han thật kỹ càng, có giao kèo hẳn hoi, muốn tăng tiền gì phải có báo trước một thời gian, chứ không thì “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” mất. 4 năm sinh viên chỉ có ăn, tìm nhà trọ với chuyển nhà chắc cũng hết hơi.