Không điều khiển được trái tim

ANTĐ - Cách đây một năm em có yêu một cô gái rất say đắm. Nhưng sau một thời gian thỉnh thoảng em nhắn tin hay gọi điện thoại nhưng cô ấy không trả lời. Lúc đầu, em nghĩ có lẽ cô ấy bận, nhưng sau đó một thời gian cô ấy nói muốn chia tay vì không còn yêu em nữa. Dù em đã cố gắng níu kéo và chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy nhưng cũng không thay đổi được quyết định của cô ấy. Tưởng như thời gian sẽ giúp em quên đi tình cảm của mình, nhưng càng muốn quên thì em lại càng nhớ. Em không thể nào thoát khỏi cảm giác muốn có được cô ấy. Em không biết làm thế nào để điều khiển trái tim mình. Nguyễn Anh Dũng (Lập Thạch - Vĩnh Phúc)

Tình yêu là một điều rất khó lý giải, có thể hôm qua còn yêu nhưng đến hôm nay thì tình yêu sẽ vơi đi và đến một ngày nó sẽ hết. Tôi không biết chính xác nguyên nhân khiến bạn gái bạn không trả lời tin nhắn, điện thoại, rồi nói lời chia tay là gì, nhưng đó là lựa chọn của cô ấy thì bạn hãy tôn trọng bởi, tình cảm không phải nói có là có, nói hết là hết được, có thể ẩn sâu trong đó còn rất nhiều lí do khác. Nếu bạn cứ cố gắng níu kéo thì chỉ làm cho tình cảm giữa 2 người trở nên bế tắc mà thôi. Điều quan trọng là bạn hãy cho mình thời gian tĩnh tâm và cũng cho cô ấy thời gian để suy nghĩ. Nếu thật sự yêu bạn thì cô ấy sẽ trở về bên bạn, còn nếu như vì lí do nào đó mà 2 người không thể tiếp tục duy trì tình cảm thì thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho bạn, giúp bạn quên đi nỗi buồn. Bởi, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước, hãy vui vẻ sống, đừng để những người quan tâm đến bạn phải lo lắng.