Không có chuyện cụ bà 82 tuổi bị con trai đánh đập, đuổi ra đường

ANTĐ - Đó là khẳng định của bà Võ Thanh Thế, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xung quanh thông tin đồn thổi trên mạng xã hội, về việc cụ bà Lương Thị Bi (SN 1923), trú ở nhà A15 tập thể trường Đại học Kinh tế quốc dân, bị con trai đánh đập, đuổi ra đường. 

Cụ Bi hiện tại ở với người con trai là ông Trần Văn Thông (SN 1959). Bản thân cụ là mẹ liệt sỹ; còn ông Thông là người đại diện thờ cúng liệt sỹ, vốn là chú ruột. Thực hiện chính sách chăm sóc người có công với Cách mạng, hàng năm, mọi chế độ chính sách của các cấp đều được chuyển tới cụ Bi đầy đủ. Tháng 5 vừa qua, cụ Bi có đơn gửi UBND phường xin được sửa chữa, cải tạo nhà ở, và hiện đã được UBND quận đồng ý cho khảo sát, lên phương án. Theo bà Võ Thanh Thế, chiều 18-8, khi nắm được thông tin trên, chính quyền cơ sở đã vào cuộc xác minh.

Tối 18-8, các cơ quan liên quan đã tìm được cụ Bi đang điều trị ở Bệnh viện Lão khoa. Ban lãnh đạo bệnh viện cho biết, cụ Bi bị viêm phổi cấp, điều trị khoảng 1 tuần sẽ xuất viện. Con trai cụ Bi, ông Trần Văn Thông, tường trình không có chuyện đánh đập, đuổi mẹ ra ngoài đường. Tiếp xúc với hàng xóm nhà cụ Bi, cơ quan chức năng cũng không ghi nhận thông tin cụ bà 82 tuổi bị hành hung. Theo ông Thông, cụ Bi tuổi đã cao, khi nhớ khi quên; thậm chí có lần đã lĩnh lương hưu, trợ cấp rồi, nhưng cụ vẫn nói là chưa lĩnh.

Chỉ huy CAP Đồng Tâm cho biết, giám định sơ bộ đối với cụ Bi, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết bị đánh.

Từ ngày 18-8 đến nay, cụ Bi vẫn đang trong bệnh viện để chăm sóc sức khỏe. Người thân của cụ đã có đơn được chuyển cụ đến Trung tâm chăm sóc người có công, do gia đình không đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cụ. Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, phường Đồng Tâm hàng ngày đều cử cán bộ phối hợp với thân nhân cụ Bi và các y, bác sỹ chăm sóc tại bệnh viện. “Thông tin trên mạng xã hội những ngày vừa qua đã nêu không đúng bản chất sự việc. Chúng tôi đang kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh, xử lý”, bà Võ Thanh Thế  nói.