Thất bại vì thói quen

Thất bại vì thói quen

ANTĐ - Người ta tiến hành một thí nghiệm như sau: cho một con chim ó trưởng thành, khỏe mạnh   vào trong một chiếc lồng không có nóc, tức là phần trên được mở toang, kích thước khoảng 2 x 2,5m. Sau một tuần liền con chim ó vẫn không bay ra, thậm chí nó còn không có ý định tìm cách bay ra, dường như nó chấp nhận việc bị cầm tù trong chiếc lồng. 
Kiểm soát bệnh tiểu đường không cần thuốc

Kiểm soát bệnh tiểu đường không cần thuốc

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Cleveland Clinic (Mỹ) đã theo dõi 150 bệnh nhân béo phì trong vòng 8 năm và phát hiện ra, những bệnh nhân béo phì bị tiểu đường tuýp 2 đã tiến hành phẫu thuật giảm cân có thể kiểm soát được lượng đường trong máu ở mức độ tốt nhất và không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc tiểu đường nào sau 3 năm phẫu thuật. 
Nhiều bạn, dễ… cô đơn

Nhiều bạn, dễ… cô đơn

ANTĐ - Trong một cuộc điều tra kéo dài 4 năm, tiến hành trên 16.000 người, nhóm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Colby ở bang Maine, Mỹ,  đã phát hiện, những người càng có nhiều bạn bè, càng nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt ở những nơi đông người, càng có khả năng rơi vào trạng thái cô đơn. 
Ánh sáng của lòng nhân ái

Ánh sáng của lòng nhân ái

ANTĐ - John Keller là một diễn giả nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ, rất nhiều bài diễn thuyết của ông được mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết đến. Một buổi tối nọ ông được mời đến diễn thuyết về hòa bình cho thế giới tại một sân vận động lớn tập trung khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và hỏi: “Nếu bây giờ tất cả đèn trong sân vận động này đều tắt, các bạn có thấy sợ không?”. 
Bí quyết “cầm cưa” tán đổ chàng

Bí quyết “cầm cưa” tán đổ chàng

ANTĐ - Nếu bạn đang để mắt đến một đối tượng cùng công sở hoặc trường học, nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận chàng thì đây là những lời khuyên dành giúp bạn tán đổ chàng.
Thợ cắt tóc... mù

Thợ cắt tóc... mù

ANTĐ - Cửa hàng tóc Just Cuts nổi tiếng khắp vùng South Wales (Anh quốc) không chỉ được đánh giá cao từ phía khách hàng mà còn vì chủ cửa hàng này là một phụ nữ mù.
Giải pháp mới xử lý “hai cằm”

Giải pháp mới xử lý “hai cằm”

ANTĐ - Không cần phải ăn kiêng, cũng không cần phẫu thuật, những người béo xệ cằm có thể tiêm vào một hóa chất có tên là ATX-101 làm tan đi lớp mỡ dưới cằm. 
Những thói quen xấu khó bào chữa

Những thói quen xấu khó bào chữa

ANTĐ - Nhiều người trong chúng ta đôi khi tự bào chữa cho thói quen không lành mạnh của mình. Dưới đây là phân tích của giới chuyên gia về những vấn đề sức khỏe phổ biến mà mọi người thường tự dối mình.

Cuộc sống ngắn ngủi

Cuộc sống ngắn ngủi

ANTĐ - Sau một trận chiến đấu nhằm chiếm cứ đất đai giữa các vương quốc của đế chế La Mã, đội quân của một vương quốc nọ đã chiến thắng, vị Hoàng đế trị vì vương quốc rất vui mừng mở tiệc chiêu đãi binh lính. Tiệc tùng xong Hoàng đế còn ban thưởng cho các binh lính và đặc biệt là vị tướng chỉ huy quân đội. Hoàng đế nói với vị tướng chỉ huy rằng ông hãy lên ngựa và phi xa đến bao nhiêu tuỳ ông muốn, và đó sẽ là đất đai mà ông sẽ được ban thưởng.  
Không cần nói suông

Không cần nói suông

ANTĐ - Có hai con côn trùng đục hang sống trên cành cây nọ, sinh con đẻ cái thành bầy đàn đông đúc, đói thì ăn thân cây, khát thì uống nhựa cây, cuộc sống vô cùng thỏa mãn, không sợ mưa nắng, bão giông.
Sống hàng chục năm chỉ cần ăn nắng, phơi sương?

Sống hàng chục năm chỉ cần ăn nắng, phơi sương?

ANTĐ - Hira Ratan Manek (hơn 70 tuổi, người Bodhavad, Ấn Độ), từng tuyên bố gần 20 năm nay sống mà chỉ cần ánh sáng mặt trời và nước. Gần đây, bà Navenna Shine, (65 tuổi, ở Mỹ cũng lên tiếng cam đoan rằng, mình chẳng cần đến thực phẩm mới sống được. Về mặt khoa học, liệu con người có thể tồn tại chỉ bằng ánh sáng và nước hay không?

Chung sống hòa thuận với gia đình chồng

Chung sống hòa thuận với gia đình chồng

ANTĐ -Xây dựng và duy trì mối quan hệ với những người thân bên gia đình nhà chồng luôn là một việc khó khăn. Tuy nhiên, đó không phải là việc không thể, chỉ cần bạn luôn ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây.
Chỉ cần kiên nhẫn

Chỉ cần kiên nhẫn

ANTĐ - Một tướng quân cùng với người tùy tùng đi vào rừng sâu. Đó là một ngày nắng nóng, đến giữa trưa không còn giọt nước nào, tướng quân sai người tùy tùng quay lại con suối nơi họ mới đi qua để lấy nước.