Không ai làm liều đâu!

ANTĐ - Ông vốn khoái khẩu món chân gà, sắp tới đây thả sức mà gặm mỏi răng nhé. Ông lại phao tin vịt, “tin gà” với tôi à?

- Đâu, tôi đọc trên mạng hẳn hoi. Cục Thú y vừa đề nghị cho phép nhập khẩu gà giống Trung Quốc đấy. Rồi tha hồ mua gà giá rẻ.

- Thế thì đúng là tin vịt rồi. Theo tin chính thức tôi biết thì cục này đã phủ nhận việc đó. 

- Thật hả ông? Nếu đúng thì tôi cũng thấy mừng.

- Không được mua gà giá rẻ mà lại mừng à?

- Là tôi nói vậy thôi, chứ tôi chưa quên chuyện gà thải loại của Trung Quốc tràn vào ta khiến đàn gà tan tác, chuồng trại xơ xác. Giờ mà “rước” gà giống từ chính cái ổ virus cúm gia cầm của thế giới thì khó mà tưởng tượng hậu quả.

- Hiểu biết về gia cầm của tôi thuộc loại “ù ù, cạc cạc”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, đã là nhập gà giống thì phải chọn từ giống cụ, kỵ, giống bố mẹ để lai tạo, cải thiện chất lượng giống gà trong nước.

- Đúng rồi đấy. Ông mà còn hiểu được như thế thì người trong ngành còn rõ hơn. 

- Xem ra chuyện “gà vịt” thật phức tạp, nếu những người có trách nhiệm không cân nhắc, tính toán thận trọng thì dễ “bút sa gà chết” lắm. 

- Thôi đừng nghĩ xa xôi quá. Tôi thì tin là những người làm quản lý sẽ cân nhắc kỹ. Nhiều bài học an toàn thực phẩm vẫn còn rành rành ra đấy, không ai làm liều đâu.