TP.Hồ Chí Minh

Khởi tố người cô bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu bán hàng

ANTD.VN - Vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai và buôn bán, bà Điệp đã thực hiện kế hoạch hãm hại cháu gái của mình, bằng chiêu bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu của chị này.

Liên quan đến vụ "cô bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu để hãm hại" xảy ra sáng 25/12/2016 tại đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9 như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964, ngụ quận 9) về tội "giết người".

Bà Hồ Thị Ngọc Điệp khị bị Công an bắt giữ

Quá trình điều tra đến nay cơ quan Công an làm rõ, bà Điệp là cô bên chồng của chị Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1979). Bà Điệp có 10 năm buôn bán bún riêu ở đường Nam Cao. Trước đây chị Tuyết phụ giúp bà Điệp buôn bán nhưng từ đầu tháng 12/2016 thì cũng mở quán riêng, bán bún riêu, cách vị trí buôn bán của bà Điệp chừng 30m.

Vì ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, bà Điệp có khuyên chị Tuyết chuyển sang bán cháo lòng. Tuy nhiên chị Tuyết không đồng ý. Ngoài ra giữa bà Điệp và gia đình chồng chị Tuyết có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai. Từ những lý do này, bà Điệp nảy sinh ý đồ hãm hại chị Tuyết.

Trước khi gây án, bà Điệp mua 2 gói thuộc diệt chuột mang về nhà cất giấu, chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường

Rang sáng 25/12/2016 chị Tuyết dọn hàng ra bán. Cạnh đó bà Điệp cũng đang chuẩn bị cho ngày buôn bán mới. Lợi dụng lúc chị Tuyết quay vào nhà lấy đồ đạc, bà Tuyết liền tiếp cận nồi nước lèo mà chị Tuyết đang nấu, rồi xé 2 gói thuốc diệt chuột đổ vào trong. Bà Điệp quay lại điểm buôn bán của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chị Tuyết quay ra, thấy bên trong nồi nước lèo có nổi lên váng nước màu đen đầy khả nghi. Lập tức chị Tuyết vào nhà kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát hiện hành tung đáng ngờ của bà Điệp.

Khi nhận trình báo của chị Tuyết, Công an địa phương vào cuộc. Từ cơ sở điều tra bước đầu, Công an tiến hành mờ làm việc rồi tạm giữ bà Điệp, cuối cùng bà này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.