Khởi tố, bắt giam mẹ nuôi hành hạ dã man bé Thục Phi

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Đoàn Thị Hồng Yến, mẹ nuôi cháu Thục Phi, cháu bé bị hành hạ đến nỗi phải nhập viện.
Khởi tố, bắt giam mẹ nuôi hành hạ dã man bé Thục Phi ảnh 1
Bà Đoàn Thị Hồng Yến đã cùng chồng hành hạ cháu Thục Phi trong suốt thời gian dài

Lúc 16h30 ngày 21-2, CAH Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mùi, 59 tuổi và bà Đoàn Thị Hồng Yến, 50 tuổi ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành về hành vi hành hạ con.

Theo bước đầu điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành cho biết vợ chồng Nguyễn Mùi cùng vợ Đoàn Thị Hồng Yến làm nghề buôn bán bún tại nhà. Vào năm 2003, có một phụ nữ tên là Vân làm nghề mại dâm thường xuyên dẫn một cháu bé gái khoảng 2 tuổi đến quán ăn của vợ chồng ông Mùi ăn bún. Sau nhiều lần đến quán, người phụ nữ tên Vân thuê vợ chồng Nguyễn Mùi chăm sóc cháu gái và trả tiền hàng tháng. Được 20 ngày sau, người phụ nữ tên Vân đã bỏ đi biệt tích. Vợ chồng ông Mùi đành nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi. Thấy hoàn cảnh cháu Phi tội nghiệp, vợ chồng bà Lữ Thị Liệu, 58 tuổi, ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn đã bỏ 3 triệu đồng xin nhận cháu Phi về nuôi. Vì hoàn cảnh gia đình, đến năm 2010, bà Liệu giao trả bé Phi lại cho vợ chồng Nguyễn Mùi nuôi dạy. Hàng ngày, bé Phi đi học và phụ giúp vợ chồng ông Mùi bán quán ăn. Hiện nay bé Phi đang học lớp 3, Trường Tiểu học Hành Đức, huyện Nghĩa Hành.

Sáng 10-2, bà Đoàn Thị Hồng Yến phát hiện bị mất tờ tiền 500.000 đ nên nghi ngờ bé Phi lấy cắp. Khoảng 11h30 bé Phi đi học về, bà Yến tra hỏi nhiều lần nhưng bé Phi trình bày không lấy cắp số tiền trên. Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Nguyễn Mùi đi làm về nghe vợ nói mất tiền nên kéo bé Phi ra tra hỏi. Đánh đập dã man bé Phi. Ông Mùi dùng tay nắm tóc bé Phi đập vào tường. Cháu bé khóc ré thảm thiết, người dân gần đó chạy đến nên ông Mùi đóng cửa nhà, đồng thời tiếp tục dùng tay đánh vào mặt bé Phi. Sau đó ông Mùi lột sạch quần áo bé Phi rồi đánh đập tra hỏi. Bé Phi quỳ van xin đến khi lực lượng Công an xã Hành Trung đến nhà yêu cầu vợ chồng anh Mùi mở cửa hợp tác làm việc thì vợ chồng chống đối, tắt điện.

Sáng hôm sau 11-2-2012, Công an xã Hành Trung tiếp tục đến nhà làm việc và yêu cầu vợ chồng ông Mùi đứa cháu Phi đến Trung tâm y tế khám và điều trị thương tích. Đến khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng ông Mùi mới chịu đưa cháu Phi đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhập viện điều trị. Qua khám bệnh, cho thấy  vùng trán cháu Phi bị bầm dập, gò má, mắt, môi bị bầm sưng, rướm máu. Ngoài ra trên lưng, chân tay còn nhiều vết lằn bầm. Trong khi đó tinh thần bé Phi luôn hoảng loạn, khóc ré và không chịu gặp ai.

Vợ chồng ông Mùi khai nhận đã hành hạ, đánh đập bé Phi trong thời gian dài. Nhiều lần lột quần áo bé Phi nhốt vào chuồng gà, trói trước nhà hàng tiếng đồng hồ và dùng vũ lực, roi đánh đập cháu Phi một cách tàn nhẫn.

Hành vi hành hạ cháu Phi của bà Đoàn Thị Hồng Yến và ông Nguyễn Mùi đã xâm phạm nghiêm trọng đến tinh thần, sức khoẻ và tính mạng của bá Nguyễn Thục Phi. Việc hành hạ đánh đập trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất của cháu Nguyễn Thục Phi, gây bức xúc trong dư luận cả nước.