Khởi tố, bắt giam gã trai lừa ép thiếu nữ trẻ "quan hệ" để "trả nợ" cho bố

ANTĐ -Dựng chuyện bố nạn nhân nợ tổ chức xã hội đen 100 triệu đồng, cử nhân Đồng Văn Nhân không chỉ cưỡng đoạt tài sản của nữ sinh viên, mà còn ép buộc nữ sinh này phải quan hệ tình dục để trả nợ cho cha. Y đã bị bắt và khởi tố tội danh “cưỡng đoạt tài sản của công dân…”

Ngày 4-8, Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đồng Văn Nhân (27 tuổi), trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi cưỡng đoạt tài sản… Nạn nhân là chị Nguyễn Thị X (19 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), hiện đang là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học trên địa bàn thành phố, bị đối tượng ép buộc quan hệ tình dục tới 6 lần và cưỡng đoạt 5 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA Hải Phòng cho biết, ngày 25/6/2014 chị Trần Thị Y đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt thường xuyên gọi điện vào số máy cá nhân của Y đe dọa với nội dung: “Bố mày đang nợ tổ chức xã hội đen của bọn tao 100 triệu đồng… Nếu mày không gặp để trả hộ, bọn tao sẽ cho người chặt chân, tay bố mày ra. Không có tiền trả thì mày lên Hà Nội ngủ với đại ca tao tên Thành để trừ tiền”.

Đối tượng Đồng Văn Nhân

Qua quá trình điều tra, công an Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc, xác định được hung thủ là cử nhân Đồng Văn Nhân (27 tuổi), quê Nghệ An, tốt nghiệp Cao đẳng Viettronic Hải Phòng khóa học 2007-2009. Hiện Nhân đang theo học lớp tiếng Nhật tại Trung tâm đào tạo và cung ứng lao động Hanasuko Hà Nội. Sau 6 tháng nữa Nhân sẽ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Lợi dụng khả năng nói được giọng miền Bắc và giọng miền Trung, Nhật đã lên mạng làm quen các cô gái, rồi điều tra thông tin gia đình cũng như cá nhân của nạn nhân, sau đó gọi điện đe dọa, khủng bố, gán cho người thân các cô gái trẻ khoản nợ khủng. Nếu không trả sẽ bị bọn chúng thanh toán. Một số cô gái lo sợ đã đến cơ quan công an trình báo, trong đó có Y, còn Nguyễn Thị X đã khờ dại, sập bẫy của Nhân.

Sau 6 lần điều X bị Nhân điều lên lên Hà Nội giải quyết món nợ cho bố và 6 lần đó đều bị Nhân ép buộc quan hệ tình dục. Đau đớn, nhục nhã ê chề nhưng X không dám trình báo với công an, vì Nhân liên tục gọi điện khủng bố, đến cuối tháng 4/2014 Nhân bắt X phải viết giấy nhận số nợ 50 triệu đồng của người cha về mình; 50 triệu khác được được Nhân xóa nợ sau khi đã quan hệ tình dục.

Bẵng đi 3 tháng, ngày 30/7, Nhân điện bắt chị X chuyển vào tài khoản của Nhân số tiền 5 triệu đồng. Chưa thỏa mãn, Nhân tiếp tục điện cho X cầm 5 triệu đồng tiền mặt lên Hà Nội gặp hắn như mọi khi.

Đề phòng một vụ bắt cóc con tin có thể xảy ra nếu Nhân phát hiện cơ quan công an theo dõi nên lãnh đạo Cơ quan điều tra – CA Hải Phòng ra chỉ thị bắt khẩn cấp Nhân trước khi 2 người gặp nhau.

Ngay trong ngày 30/7 Nhân đã bị công an bắt tại trung tâm Hanasuko khi y đang học tiếng Nhật.

Tại cơ quan điều tra, Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; thừa nhận đã ép chị Nguyễn Thị X quan hệ tình dục 6 lần; bắt chị này chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản và viết giấy nhận nợ 50 triệu đồng… “Nạn nhân nào cháu cũng dọa. Ăn được em nào cháu cứ ăn”- Nhân trả lời vô tư với cơ quan điều tra.

Lời khai của Nhân trùng hợp với lời khai của nạn nhân Nguyễn Thị X cũng như các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được trước khi bị bắt.

Qua quá trình xác minh nhân thân, cơ quan điều tra cũng cho biết, Nhân chưa có tiền án tiền sự và là con trai thứ 2 của một cán bộ địa chính huyện, mẹ làm nông.

Hiện vụ án đang được Công an Hải Phòng điều tra, làm rõ.