Khơi lên mầm thiện

(ANTĐ) - Bài tập về nhà môn xã hội lớp 7 của Max rất lạ: Hãy giúp đỡ 2 người và đề nghị họ giúp đỡ 2 người khác cũng với điều kiện tương tự, cứ vậy, để xem “cây lòng tốt” sẽ đẻ nhánh được tới đâu.

Chìa tay với mọi người để nhân lên mầm thiện

 Max đưa một người đàn ông vô gia cư về nhà, cho anh ta ăn tối, tắm rửa và ngủ lại, sau đó dốc hết tiền trong túi đưa cho anh ta với hy vọng nó sẽ được dùng có ích. Đương nhiên món tiền nhỏ và cả hành động ấy của Max không thể cảm hóa được ngay người đàn ông đó, nhưng trong một phút giây bất chợt, anh ta nhớ đến cậu bé lớp 7 và cứu sống một phụ nữ định tự tử trên cầu.

Người phụ nữ này gần như mất hết hy vọng sống, song đã bình tâm trở lại khi nghe yêu cầu “hãy giúp đỡ 2 người nào đó”. Tiếp nối theo đó là những câu chuyện tưởng chừng không ai tin nổi: Một thanh niên sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho tên trộm khi hắn bị người ta đánh gần chết; một tay “anh chị” sống bằng nghề đâm thuê chém mướn được đưa vào bệnh viện với vết thương nghiêm trọng, đã yêu cầu bác sỹ phải cấp cứu cho cô bé con nhà nghèo bị hen suyễn trước thay vì quan tâm đến một bệnh nhân giàu có không nặng bằng...

Bạn đã bao giờ chìa tay ra với một người bất kỳ nào đó mà mình tình cờ gặp trên đường khi họ đang cần giúp đỡ? Đôi khi chỉ là việc rất nhỏ, như nhường ghế cho một người đau chân trên xe buýt, đỡ giúp chị phụ nữ thùng hàng nặng đèo sau xe khi nó bất ngờ đổ nghiêng, hay mua cho anh lái “xe ôm” một chiếc bánh mỳ khi anh ta bị lấy trộm hết tiền...

Những việc với ta là nhỏ, nhưng trong những trường hợp nào đó, sẽ là một ân huệ lớn với người khác và khi đó, không phải bạn đã giúp một việc, mà có thể là cứu giúp được cả một cuộc đời. Và hơn thế, việc tốt sẽ tự nhiên lan tỏa, nếu mỗi người được khơi dậy mầm thiện vốn có trong mình.