Hà Nội T&T mất chức vô địch:

Khởi động ì ạch

ANTĐ - Hà Nội T&T đã mất chức vô địch sau trận “chung kết” nghẹt thở với SLNA. Nhưng thực tế việc đội bóng Hà Nội về nhì lại là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân.
Khởi động ì ạch ảnh 1
HN T&T (phải) để lỡ chức vô địch một cách đáng tiếc


Đánh mất lợi thế

Bước vào mùa giải 2011 trong vai trò của nhà vô địch, song Hà Nội T&T đã ì ạch ngay từ chặng xuất phát để rồi kết thúc lượt đi, đội bóng này đứng thứ tư với 20 điểm. Trong khi đó, SLNA đã tăng tốc ngay từ đầu và chỉ sau 12 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ đã vô địch lượt đi với 26 điểm trước khi kết thúc nửa chặng đường với 29 điểm. 

Về vấn đề này, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng giai đoạn lượt đi Hà Nội T&T gặp phải khó khăn về lực lượng. Nhiều cầu thủ trụ cột như Công Vinh, Gonzalo, Benicio chấn thương. Hơn nữa, phải chia sẻ lực lượng tham dự đấu trường AFC Cup cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến thành tích thi đấu ở V-League của Hà Nội T&T. 

Thua đối thủ nặng ký nhất tới 9 điểm chính là sự thất thế đầu tiên của HN T&T trên đường đua đến chức vô địch V-League. Thế cho nên, ngay cả khi trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về, giành tới 25 điểm sau 12 trận đấu, thì HN T&T vẫn kém SLNA 3 điểm trước khi bước vào trận “chung kết” trên sân Vinh. Khoảng cách ấy đã mang đến cho SLNA quá nhiều lợi thế trong trận quyết đấu với HN T&T.

Đen đủi?

May mắn là yếu tố luôn song hành trong mỗi trận đấu và đóng vai trò quyết định đến sự thành bại. Thực tế, HN T&T đã không gặp may trong trận chung kết khi thủ môn Hồng Sơn mắc sai lầm chết người ngay ở phút thứ 5. Bàn thua tai hại ấy cùng với Công Vinh và Hồng Tiến, những cầu thủ xứ Nghệ bên phía HN T&T, không thoát khỏi trạng thái tâm lý đã đặt đội bóng Hà Nội đứng trước nhiệm vụ quá khó khăn, nhất là trong bối cảnh, sân Vinh như một “thùng thuốc súng”.

HN T&T chỉ còn biết tự trách mình đen đủi khi những pha dứt điểm quyết đoán của Gonzalo khiến cho thủ môn SLNA chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Chưa hết, người Nghệ An như chết lặng trước cú cứa lòng quá hiểm hóc của Tavares ở phút đá bù giờ của hiệp 2, nhưng bóng lại dội xà ngang ra ngoài. Nếu tình huống ấy thành bàn, HN T&T mới là chủ nhân của chức vô địch chứ không phải SLNA.

Mặc dù vậy, đấy chỉ là những vấn đề trong trận đấu mà HN T&T cũng không chắc sẽ thắng được SLNA tại Vinh. Nguyên nhân sâu xa hơn khiến HN T&T mất chức vô địch lại nằm ở thất bại trước K.Khánh Hòa trong trận đá bù vòng 13. Trận đấu ấy diễn ra trong hoàn cảnh, nếu thắng, HN T&T sẽ lấy ngôi đầu bảng của SLNA và như thế, K.Khánh Hòa sẽ phải quyết chiến với Hòa Phát HN trong cuộc đua trụ hạng. Không biết HN T&T có toan tính gì không, song thực tế trận thua K.Khánh Hòa của HN T&T đã mở ra cánh cửa thoát hiểm cho Hòa Phát HN.

HN T&T đã về nhì trong một mùa giải mà họ cũng xứng đáng vô địch. Bài toán đặt ra với đội bóng Hà Nội lúc này là làm gì để duy trì sự ổn định khi nhiều cầu thủ trụ cột có thể ra đi.