Khóc ròng vì chủ hụi ôm tiền biến mất

ANTĐ - Việc Chín ôm gọn gần nữa tỷ đồng "mất tích" khiến... hụi viên và cả các chủ hụi khác khóc ròng, điêu đứng.

Ôm gần nửa tỷ đồng, chủ hụi Phạm Thị Thu Chín bỗng nhiên “mất tích” khiến hụi viên khóc ròng, chủ các dây hụi khác cũng điêu đứng.

NƯỚC MẮT HỤI VIÊN
“Nướng” gần ba trăm triệu cho chủ hụi Phạm Thị Thu Chín (ảnh, thường gọi Thu, SN 1972, ngụ cư xá Phú Lâm A, P12Q6) là trường hợp của hụi viên Trương Thị H. (SN 1966). Tá túc cùng cư xá nên khi thấy Chín đứng ra tổ chức các dây hụi, chị H. tham gia vài phần để tiết kiệm và kiếm thêm chút đồng lời.

Ngày 23-1-2010, Chín mở hụi tháng mỗi phần 500.000 đồng, chị H. tham gia hai phần, đã đóng 11 kỳ với tổng số tiền là 8.740.000 đồng. Đến ngày 15-5-2010, Chín tổ chức dây hụi tháng 3.000.000 đồng, chị H. tham gia một phần và đã đóng 7 kỳ được 15.640.000 đồng. Khi Chín khui hụi tuần vào ngày 21-8-2010, chị H. lại tham gia 5 phần và đóng được 16 tuần với tổng số tiền 6.515.000 đồng. Do tham gia nhiều dây hụi nên lắm lúc kẹt tiền, chị H. xin hốt trước nhưng Chín đều bảo “đã có người bỏ cao hơn” và ứng cho chị H. mượn 2.855.000 đồng. Tưởng thật, chị H. cố nuôi để hốt sau kiếm lời bộn...

Đầu tháng 12-2010, Chín bất ngờ... “mất tích” khiến các hụi viên nhốn nháo. Chị H. đau đớn nhất, bởi ngoài làm hụi viên, chị còn nhiều lần cho Chín mượn tiền. Chưa hết, Chín còn nhờ chị tham gia một dây hụi tháng ở Long An có 14 phần, mỗi phần 10.000.000 đồng. Chín tham gia một phần, hốt đầu được 99.000.000 đồng, đóng hụi chết 4 tháng thì “lặn” nên còn thiếu 90 triệu đồng và chị H. phải ôm nợ. Như vậy, tính đến ngày bỏ trốn, tổng số tiền hụi và tiền mượn, Chín chiếm đoạt của chị H. 292.500.000 đồng.   

Với ý nghĩ chơi hụi như bỏ ống và kiếm thêm chút lãi mà chị Nguyễn Thị Mai T. (SN 1972, ngụ P11Q6) cũng trở thành nạn nhân, bị Chín chiếm đoạt 15.640.000 đồng...

GIĂNG BẪY ĐỒNG NGHIỆP
Cùng đứng ra tổ chức các dây hụi nên giữa Chín và chị Nguyễn Thị H. (SN 1970, ngụ P12Q6) càng thêm thân tình vì quan hệ vừa là chủ hụi vừa là hụi viên của nhau. Tuy nhiên, Chín cao tay ấn hơn, hạ gục các đồng nghiệp. Ngày 28-2-2010, chị H. khui hụi tháng 2.000.000 đồng/phần, 12 hụi viên tham gia, Chín có một chân. Sau đó, Chín hốt trước rồi đóng hụi chết được 10 kỳ, còn thiếu nợ 4.000.000 đồng. Ngày 15-5-2010, Chín khui hụi tháng 3.000.000 đồng/phần, có 15 hụi viên tham gia. Chị H. tham gia một phần và đóng cho Chín được 7 kỳ với số tiền 15.640.000 đồng. Có lần kẹt tiền, chị H. yêu cầu hốt hụi thì Chín bảo đã có người hốt để qua mặt. Tin lời đồng nghiệp, chị H. dính chấu. Trong quá trình làm ăn, Chín còn hỏi mượn chị H. 30.000.000 đồng. Tính đến ngày mất dạng, Chín đã “ẵm” của chị H. tổng cộng 49.640.000 đồng.

Cũng vướng cảnh tương tự là trường hợp của chủ hụi Phạm Mai H. (SN 1984, ngụ P12Q6). Khi Chín khui hụi tháng vào ngày 15-5-2010, chị Mai H. tham gia một chân, đã đóng được 15.640.000 đồng. Đến ngày 1-8-2010, Mai H. khui hụi tháng 2.000.000 đồng/phần, Chín tham gia một phần, đóng được ba kỳ thì xin hốt trước, còn nợ chị Mai H. 11 tháng tiền hụi với số tiền 22.000.000 đồng. Cũng chiêu bài vay nóng để giải quyết việc làm ăn, Chín đã nhiều lần mượn tiền của chị Mai H. với lãi suất 5%/tháng. Tính đến ngày bỏ trốn, Chín chiếm đoạt cả tiền hụi lẫn tiền vay của chị H. là 87.640.000 đồng.

Khốn khổ vì con nợ chạy làng còn có chị Nguyễn Kim P. (SN 1964, ngụ P9Q6). Chị P. cho Chín mượn tiền nhiều lần với lãi suất 3%/tháng. Hiện Chín còn nợ chị P. 99.800.000 đồng, nhưng chẳng biết đến khi nào mới đòi được.

Sau khi nhận được đơn thưa của các nạn nhân, CAQ6 đã triệu tập Chín nhiều lần nhưng đương sự đều không có mặt và đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 12-2010.

Xác định Phạm Thị Thu Chín có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, CAQ6 đã ra thông báo truy tìm. Ai phát hiện đối tượng ở đâu, vui lòng báo cho CAQ6 theo số ĐT: 08.38542993, hoặc ĐTV Nguyễn Khắc Thuận qua số 0989166651.