Khoảnh khắc sinh tử: Hai lần chiến thắng bệnh ung thư

ANTĐ - Bằng suy nghĩ tích cực, lạc quan về cuộc sống, tình yêu dành cho gia đình, nhân vật chính trong tập 13 của chương trình "Khoảnh khắc sinh tử" - chị Kim Thư đã chiến đấu 10 năm ròng rã và cuối cùng khiến cả hai căn bệnh ung thư dạ dày, ung thư tử cung phải khuất phục. 

Nối tiếp những kỳ tích trong y học, tập 13 của chương trình "Khoảnh khắc sinh tử" được phát sóng vào ngày 6-9 trên kênh HTV7 mang đến khán giả một niềm tin, một nghị lực, lạc quan về cuộc sống của chị Kim Thư - người đã mang trong người 2 căn bệnh ung thư: ung thư dạ dày, ung thư tử cung. 

Khoảnh khắc sinh tử: Hai lần chiến thắng bệnh ung thư  ảnh 1

Chị Kim Thư - Người đã chiến thắng hai căn bệnh ung thư tử cung và dạ dày 

Câu chuyện bắt đầu bằng những dòng nhật ký mà nhân vật chính trong câu chuyện chia sẻ: “Tôi là Nguyễn Thị Kim Thư. Tôi sinh năm 1970, người từng mang trong mình hai bệnh ung thư. Khi ngồi viết những dòng này, tôi không thể nào quên cảm giác của tôi trong lần tái khám định kỳ ngày 12-12-2014, ngày tôi được thông báo, đã chiến thắng hai bệnh ung thư một lúc. Tôi đã mừng rớt nước mắt, điện thoại về cho mẹ và nói: 'Kết quả các xét nghiệm của con đã bình thường. Bác sĩ nói bệnh của con giờ đã ổn rồi. Hai năm sau mới phải tái khám'. Suốt 10 năm ròng, tôi đã đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần và tôi đã chiến đấu để chiến thắng. Có lẽ ít ai nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua chặng đường đầy máu và nước mắt, nhưng riêng tôi, tôi tràn đầy hy vọng. Tôi khát khao được sống, sống để không phụ lòng mọi người, để thực hiện những ước mơ, những hoài bão mà tôi chưa từng làm.”

Ca phẫu thuật cắt bỏ 4 phần 5 dạ dày diễn ra vào sáng 22-7-2005. Đây là một ca phẫu thuật tương đối nặng vì hệ tiêu hóa chỉ còn 1 phần 5 dạ dày sẽ hoạt động rất kém. Chị Thư trở về Bạc Liêu sau ca phẫu thuật cắt dạ dày kết hợp với hóa trị, xạ trị, tạm thời có thể ngăn tế bào ung thư tiếp tục di căn. Những ngày sau phẫu thuật, mặc dù đi lại khó khăn, chị vẫn tự mình làm nhiều việc, tự đi làm, sinh hoạt cá nhân, luôn lạc quan trong cuộc sống. Vì thực phẩm bên ngoài không kiểm định được chất lượng, sợ ảnh hưởng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, chị Thư tự trồng các loại rau trong vườn và chế biến thức ăn từ rau xanh là chủ yếu.

Ngoài việc chăm sóc sức khỏe bản thân như duy trì chế độ ăn uống hợp lý, chị Thư còn hoạt động tích cực tại hội ung thư tỉnh Bạc Liêu, với hoạt động chủ yếu là thăm và chia sẻ bí quyết sống lành mạnh, lạc quan của mình cho những bệnh nhân ung thư khác

Trước đó, cuối năm 2008, khi đang cắt áo dài cho khách hàng, chị Thư đột nhiên bị xuất huyết âm đạo một cách bất thường. Những ngày sau đó, chị liên tục bị xuất huyết thành cục kèm theo đau quặn thắt vùng bụng dưới. Sau đám cưới em trai 2 ngày, chị Thư phải thực hiện cuộc phẫu thuật lấy đi toàn bộ tử cung và buồng trứng để tránh di căn bệnh ung thư tử cung.  

Mặc dù đã mất đi 4 phần 5 dạ dày, đánh mất cả khả năng làm mẹ thiêng liêng của một người phụ nữ, thế nhưng chị Thư chia sẻ, chị chỉ đôi lúc thoáng chạnh lòng chứ không bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh. Chính những suy nghĩ lạc quan và cuộc sống lành mạnh đã cứu chị thoát khỏi lưỡi hái tử thần suốt 10 năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật.