"Khoảnh khắc điên rồ và hạnh phúc" của ca sĩ Tuấn Hưng ở liveshow giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

ANTD.VN - "Cảm ơn anh, Tuấn Hưng!" - Đó là điều hàng chục nghìn khán giả đã kéo đến hồ Gươm xem liveshow “Cảm ơn” của Tuấn Hưng muốn nói với anh.

Ca sĩ Tuấn Hưng gọi khoảnh khắc đứng trên sân khấu lần này là "điên rồ và hạnh phúc"

Bữa tiệc âm nhạc miễn phí dành tặng khán giả

Tối 26-10, tròn 3 tuần kể từ khi liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát đột ngột bị hủy vì lý do khách quan, Tuấn Hưng đã có một liveshow khác để “đền” cho khán giả và tự “đền” cho cả chính mình. Liveshow lần này, anh không làm trong nhà mà chọn tổ chức ngoài trời, ở địa điểm mà rất nhiều nghệ sĩ từng đứng hát nhưng chưa ai tổ chức cả một liveshow riêng bao giờ  - quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sân khấu nơi diễn ra chương trình cách ngôi nhà Tuấn Hưng sinh ra và lớn lên ở 23 Hàng Khay đúng một nửa vòng Bờ Hồ.

8h tối, chương trình mới bắt đầu song trước đó cả tiếng đồng hồ, dòng người đã đổ về bao quanh hồ Gươm, nêm chặt mọi ngả đường. Như đã hứa, Tuấn Hưng dành riêng một khu vực ghế ngồi phía trước sân khấu cho khán giả đã mua vé xem liveshow “Ngựa hoang” của anh tối 5-10 vừa qua, còn lại là để “chiêu đãi” khán giả bữa tiệc âm nhạc của mình hoàn toàn miễn phí.

Khi biết Tuấn Hưng được cấp phép làm liveshow ngoài trời, nhiều người không khỏi lo lắng cho anh, bởi điều này đồng nghĩa với việc may rủi còn tại “ông Trời”. Trước liveshow, Tuấn Hưng cũng không giấu giếm lo ngại này khi thổ lộ, đây chắc là “trận chiến” lớn nhất trên sân khấu đời mình. Anh không ngủ được, cứ chợp mắt chừng 1 tiếng lại tỉnh dậy, nghe ngóng dự báo thời tiết rồi nhìn lên cao cầu nguyện mong trời đừng mưa.

Không có MC mào đầu, không giới thiệu lòng vòng, Tuấn Hưng đeo kính màu, xuất hiện với “cây” quần áo trắng trên sân khấu, bắt đầu đêm liveshow bằng một chuỗi ca khúc, mở đầu bằng “Vết thù trên lưng ngựa hoang”. Bầu không khí ở quảng trường như vỡ òa trong tiếng reo  hò và  phấn khích khi khán giả lần lượt nghe lại các bài “hit” đã gắn liền với Tuấn Hưng suốt 20 năm qua: Tình yêu lung linh, Cầu vồng khuyết, Đam mê, Vẫn nhớ, Tan…

Đứng trên sân khấu, Tuấn Hưng chia sẻ, sau những biến cố vừa xảy đến với mình, anh nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết câu nói “trong cái rủi có cái may”. Ví như khi làm liveshow “Ngựa hoang”, anh chỉ mong có 1.300 khán giả đến với mình, nhưng vì liveshow đó bị hủy nên anh có cơ hội được đứng trên sân khấu trong liveshow “Cảm ơn” lần này trước hàng chục nghìn khán giả. Tuấn Hưng gọi đây là “khoảnh khắc điên rồ, hạnh phúc và tự hào”. Cũng chính trong những ngày cùng cực  nhất, anh nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự động viên từ đông đảo mọi người.  

Tuấn Hưng quả quyết, tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, nên những điều không vui vừa qua với anh đã lùi lại phía sau. 

Khán giả đội mưa đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để lắng nghe lời "Cảm ơn" từ ca sĩ Tuấn Hưng

Khán giả nhiều lần “đau tim”

Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ theo dõi liveshow, hàng vạn khán giả phía dưới cũng vài lần trải qua cảm giác “đau tim” với chủ nhân đêm diễn. Lần thứ nhất là khi đang say sưa hát trên sân khấu, Tuấn Hưng bỗng khựng lại, ra hiệu cho ban nhạc dừng chơi rồi tiến về phía trái sân khấu cất giọng: “Các em ơi, thôi ngay, bình tĩnh nào”. Hàng loạt khán giả nhấp nhổm hướng theo phía cánh tay Tuấn Hưng đang chỉ rồi thở phào khi nghe anh nói tiếp: “Chúng ta đến đây vì anh, chia vui với anh mà nên đừng xô xát nữa nhé”. Sự can thiệp rất bản lĩnh của Tuấn Hưng đã ngăn được vụ xô xát. Tiếng vỗ tay reo hò dội vang.

Lần “đau tim” thứ hai là khi chương trình diễn ra được một nửa thì trời bỗng mưa xối xả. Song, mặc trời mưa, hàng vạn khán giả vẫn quyết định ở lại, đội mưa cùng anh. Trên sân khấu, Tuấn Hưng chắp tay nhìn lên trời cao, nước mắt nhòa trong nước mưa. Và điều kỳ diệu đã đến khi chỉ chưa đầy 10 phút sau thì trời ráo mưa rồi tạnh hẳn, cứ như thể ông Trời cũng thấu lời khẩn cầu và thương anh.

Những lần “đau tim” còn lại, Tuấn Hưng khiến khán giả nhòe mắt khi anh bật khóc. Trong đó, khoảnh khắc xúc động nhất là khúc “Nắm lấy tay anh” vang lên, hàng vạn đèn flash điện thoại của khán giả ở dưới giơ cao và cả rừng người cất tiếng hát thay anh. Tuấn Hưng quỳ rạp xuống sân khấu ôm mặt khóc, đấm tay thùm thụp lên ngực bày tỏ sự biết ơn và cảm tạ đến tất cả mọi người, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

Không có nhiều khách mời, nhưng những nghệ sĩ được mời hát trong liveshow “Cảm ơn” đều là những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết với Tuấn Hưng, gắn bó với anh trong chặng đường ca hát suốt 20 năm qua như: Khắc Việt, Mỹ Dung, nhóm Opplus, Hạnh Sino… Trong đó đặc biệt nhất là nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa - người anh em không chỉ trong âm nhạc mà còn ở cả ngoài đời với Tuấn Hưng. Trước khi hát, Tú Dưa bước ra sân khấu, ôm và động viên Tuấn Hưng: “Không khóc nữa nhé”. 

Không quá khi nói rằng đã rất lâu rồi mới có một đêm nhạc kịch tính và đầy cảm xúc như liveshow “Cảm ơn” của Tuấn Hưng. Đúng như Tuấn Hưng tự nhận, có thể anh không phải ca sĩ hát kỹ thuật và đẳng cấp, nhưng anh hát bằng cả trái tim mình, vì vậy chẳng có gì khó lý giải khi giọng hát chân thành ấy đạt đến độ thấu cảm và chạm đến trái tim người nghe. Đêm diễn khép lại trong sự nuối tiếc không muốn ra về của cả biển người.