Khoảnh khắc của thiên tài

ANTĐ - Angel Di Maria ghi bàn giúp Argentina chật vật vượt qua Thụy Sỹ vào tứ kết, nhưng nếu không có Messi đi bóng nỗ lực trong tình huống trước đó, “Thiên thần” đã không được dọn cỗ như thế.

Messi từ nhỏ vốn là một cậu bé mảnh khảnh, yếu ớt. Ngay cả khi được sự chăm sóc đặc biệt của Barca, Messi chưa bao giờ được đánh giá là một cầu thủ sung mãn về thể lực. Thế nhưng, ở Sao Paulo rạng sáng qua, thời điểm cuối hiệp phụ thứ 2, khi mà nhiều đồng đội đã mệt rũ, còn nhiều cầu thủ Thụy Sỹ cũng gần như lả người vì kiệt sức, thì M10 đã tỏa sáng từ một nỗ lực siêu việt. Pha bứt tốc và đi bóng của Messi ở phút 118 đã đem về sự khác biệt, trong một trận đấu mà người Thụy Sỹ đã chơi khoa học và chính xác như những chiếc đồng hồ. Cú chuyền như đặt đến vị trí của Di Maria khiến tiền vệ này hoàn toàn thuận lợi, một mình một bóng và đánh bại Benaglio bằng cú sút chìm ranh mãnh. Bàn thắng quý như vàng mang tới tấm vé vào tứ kết trong sự sung sướng tột độ của người  Argentina.

Gần 120 phút quần thảo trên sân và bị “chăm sóc” kỹ lưỡng, thể lực của Messi bị ảnh hưởng lớn hơn các cầu thủ khác. Thậm chí, có những thời điểm anh suýt nôn khan trên sân, dưới thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng, ngay cả khi không đạt thể trạng tốt nhất, M10 vẫn là người có thể thay đổi cục diện trận đấu, chỉ bằng một pha tăng tốc, một cú chuyền điệu nghệ. Nhiều người gọi đó là khoảnh khắc của thiên tài.

Ở hai kỳ World Cup 2006 và 2010, Messi là niềm hy vọng lớn nhất của người Argentina. Nhưng anh đều để lại những nỗi thất vọng khi không thể giúp đội bóng Nam Mỹ tiến sâu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Messi được người ta ví với huyền thoại Maradona, và phải cho đến lúc này thì nhận xét ấy mới đang dần trở thành sự thật. Những bàn thắng của anh, những pha đi bóng lắt léo và điêu luyện của anh vẫn đang là nguồn cảm hứng chiến thắng của người Argentina. Thời khắc của Messi có lẽ đã đến. Và nếu anh cứ tỏa sáng như thế, người ta tin rằng “vũ điệu Tango” có thể tiến xa, và giành chức vô địch thế giới lần thứ 3, sau 28 năm đằng đẵng đợi chờ.

Hotgirl Hàn Quốc, Hari Won: “Messi chưa phô diễn hết những gì anh ấy có”

Khoảnh khắc của thiên tài ảnh 2

“Đối với tôi trận đấu giữa Argentina - Thụy Sỹ diễn ra vào đêm qua không thực sự là trận nổi bật của Lionel Messi. Anh là cầu thủ số 1 trong lòng tôi, nên tôi kỳ vọng Messi sẽ tỏa sáng hơn nữa chứ không phải là một trận đấu bị “khóa chặt” như vậy. Tôi nhớ đêm qua các bình luận viên đã nói rằng: “Messi là ngôi sao cô đơn”. Câu nói này thật không sai vì trong cả trận đấu lúc nào anh cũng bị các cầu thủ Thụy Sỹ kèm chặt. Tôi cảm thấy lo lắng cho Argentina nếu chẳng may bước vào loạt sút luân lưu. Rất may, trong thời khắc quan trọng nhất, Messi đã chứng minh vì sao anh là ngôi sao bóng đá số 1 hành tinh, với pha đi bóng và kiến tạo cho Di Maria. Dù chưa phô diễn hết những gì tinh túy nhất, nhưng Messi đã cho thấy sự khác biệt nơi anh, và tôi hy vọng ĐT            Argentina sẽ tiến đến trận cuối cùng, và Messi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc kỳ World Cup này”.