Khoảnh khắc 2 phóng viên Nga bị đạn pháo bắn trúng, tử nạn ở gần Lugansk

ANTĐ - Đạn pháo của quân đội Ukraine gần Lugansk, đã lấy đi sinh mạng của 2 nhà báo Nga - Igor Kornelyuk và Anton Voloshin, những người đang rời khỏi hiện trường sau khi ghi hình về tình hình sơ tán của người dân Ukraine ở miền đông.

Hai nhà báo làm việc cho kênh truyền hình Rossiya đã trúng đạn pháo và bị thương nặng. Phóng viên Igor Kornelyuk đã chết trên bàn phẫu thuật, sau đó cuối ngày, kĩ sư âm thanh Anton Voloshin cũng được xác nhận thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn RT, anh Voloshin đã chết ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, vì trận chiến đang diễn ra tạo rất nhiều khó khăn cho việc tiếp cận thi thể nên bản báo cáo phải mất một vài giờ để xác nhận.

Anh Igor Kornelyuk (bên trái) và anh Anton Voloshin (bên phải)

Chỉ một thành viên của đoàn phóng viên sống sót là Viktor Denisov, chuyên viên quay phim, người đã giúp nhận dạng Voloshin và Kornelyuk. Anh này đã đứng cách 100 mét so với nơi vụ nổ xảy ra.

“Tôi quả thật rất may mắn. Tôi đã đi bộ đến xe ôtô cách đó khoảng 100 mét từ trước khi đạn pháo được bắn ra. Các đồng nghiệp của tôi được cho là đã nằm trong vùng an toàn, tuy nhiên, vì lí do nào đó, một quả pháo nhắm thẳng tới vị trí của họ”, Denisov cho biết.

Trước đó, nhóm phóng viên đã được đưa đến hiện trường bằng taxi. Họ được hộ tống bởi lực lượng tự vệ gần một ngôi làng hần Lugansk và tiến đến một đồn bốt địa phương.

Người lái taxi cho biết đạn pháo đã rơi đúng nơi mà những phóng viên đang đứng: “Ba nhà báo cùng khoảng 10 đến 15 tay súng tự vệ đã bị tấn công. Chúng tôi đang đứng ở một đồn cảnh sát trước cổng vào thị trấn Metallist. Các phóng viên đã ra khỏi xe để ghi lại cảnh giao chiến và đạn khói. Khoảng một phút sau, một vài quả pháo đã rơi chúng nơi họ đang đứng”.

Các nhà báo không hề có áo chống đạn hay mũ bảo hiểm, và kể cả khi họ có, điều đó cũng không thể giúp gì được họ, người lái taxi cho biết.

Ngay sau khi biết vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ tấn công này: “Cái chết của phóng viên Nga gần Lugansk đã cho thấy hoàn toàn bản chất tội phạm của lực lượng đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông nước này”.

“Chúng tôi tự hào về tất cả những phóng viên, những người dưới sự đe doạ của súng máy, đạn pháo và máy bay vẫn tiếp tục làm việc để mang sự thật về những gì đang diễn ra ở Ukraine đến với mọi người. Đây là những sự thật mà chính quyền Kiev và các nhóm vũ trang e sợ”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu chính quyền Ukraine tiến hành một cuộc điều tra độc lập về thảm hoạ này và trừng phạt những kẻ có tội.

Người đại diện của OSCE Dunja Mijatovic cũng đã chỉ trích kịch liệt vụ tấn công và kêu gọi phải đưa được những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ra ánh sáng.


Khoảnh khắc hai phóng viên bị tấn công bằng đạn pháo