Khoảng trống trong mắt trẻ

ANTĐ - Từ một bức thư ngỏ tâm huyết của một vị giáo sư - nhà giáo gửi các bậc làm cha mẹ nhân ngày khai giảng năm học mới, đã trở thành diễn đàn “Dạy gì cho trẻ?” sôi động. 

- Tôi có đọc kỹ và suy ngẫm những lời giản dị sâu sắc và thấm thía của vị giáo sư đáng kính đó. Bức thư bàn về “một khoảng trống trong việc dạy trẻ”. 

- Thời trước hay thời nay việc dạy trẻ, nói cho chuẩn tức là “trồng người”, thì cái gốc vẫn là gia đình rồi mới tới nhà trường vun đắp thêm. 

- Một vị hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội nói thẳng rằng, cả hai “mảnh đất” gia đình và nhà trường đều thiếu vắng việc dạy trẻ về lòng nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ.

- Câu nói cửa miệng “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” có lẽ phải… bổ sung thêm cả các “tác nhân” như thầy cô giáo, mạng xã hội, internet, games điện tử…

- Quả thực là khó đổ lỗi, quy trách nhiệm trong việc “Dạy gì cho trẻ?”, bởi nó đụng chạm tới quá nhiều thứ.

- Theo tôi, không chỉ “có một khoảng trống” mà còn có nhiều khoảng trống cả xã hội cần lấp đầy. 

- Khoảng trống khó lấp nhất trong mắt trẻ chính là khoảng trống nhân tâm trong người lớn.