Khó tìm câu trả lời

ANTĐ - Suốt 8 năm tại vị, có lẽ chưa bao giờ người ta thấy chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hăng hái phát biểu như thời điểm này. Từ chuyện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, đến nhân sự VFF khóa VII, rồi cả HLV trưởng ĐT Việt Nam… ông đều rút hết ruột gan mà tâm sự với truyền thông. Thậm chí, ông còn “khuyến mại” thêm nhiều chi tiết hậu trường giật gân, kiểu như “chỉ vài vòng nữa thôi, kiểu gì V-League 2013 cũng có đội bỏ cuộc”…

Nhiều người lấy làm lạ, bởi ông Hỷ xưa nay vốn kiệm lời, chưa kể những vấn đề ông tâm sự đều thuộc dạng “nhạy cảm” và giá như 8 năm qua, với trách nhiệm một chủ tịch VFF, ông Hỷ cũng hăng hái như vậy thì tốt biết mấy… Nhưng nói gì thì nói, ông Hỷ vẫn đang là đương kim chủ tịch VFF. Dẫu cái ngày ông rời nhiệm sở chỉ còn tính bằng ngày, song từng lời nói, hành động lúc này lại đặc biệt quan trọng với một số người.

Cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch VFF khóa mới đang rất khốc liệt. Lá phiếu của ông Hỷ đang rất có giá trị, bởi nếu ông bầu ai, người đó gần như đắc cử. Thế nhưng thời điểm này, ông Hỷ chưa tiết lộ sẽ tiến cử ai thay mình và không loại trừ khả năng điều này sẽ chỉ được công bố tại Đại hội tới, khi ông Hỷ chính thức rời ghế chủ tịch. Hơn ai hết, ông Hỷ hiểu được “giá trị” của mình… 

Ngược lại với ông Hỷ, các ứng viên chạy đua vào ghế chủ tịch đang tỏ ra khá dè dặt. Đơn cử như chuyện chọn HLV trưởng, trước đó, nhiều người ở VFF từng lớn tiếng rằng giờ chưa phải lúc cho HLV nội, mà phải thuê HLV ngoại. Nhưng nay, khi ông Hỷ tuyên bố chọn HLV Hoàng Văn Phúc (người chưa hẳn có năng lực nhất) làm dài hạn, chẳng ai dám phản bác. Chẳng ai dại mà phát ngôn hay làm điều gì đó mất lòng ông chủ tịch ở thời điểm nhạy cảm này, mọi chuyện chờ sau khi đắc cử hãy tính. 

Im lặng chính là cách mà ứng viên thay thế ông Hỷ đang dùng để tránh bị “soi” và cũng để tìm thêm sự ủng hộ. Liệu cách làm đó có phải xuất phát từ tình yêu bóng đá Việt Nam? - Rất khó tìm được câu trả lời. Nhưng dám chắc, sau Đại hội khóa VII, lời hứa “hết mình vì tình yêu bóng đá Việt Nam” sẽ lại phát ra từ miệng tân chủ tịch.