Khó phát huy trí sáng tạo

ANTD.VN - Theo bác thì nghề giáo và nghề chăn nuôi, nghề nào cao quý hơn? Nghề nào chẳng đáng trọng, miễn là làm ăn chân chính. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn đánh giá nghề giáo cao hơn.

- Tôi cũng nghĩ thế. Vậy mà có một chàng thạc sỹ ở Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An bỏ nghề giáo viên, đầu tư mở trang trại nuôi dế và một số loài côn trùng đấy.

- Làm thầy thanh cao, danh giá thế mà bỏ thì phí quá. Anh ấy chuyển nghề vì lương giáo viên thấp à?

- Đấy chỉ là một lý do. Nguyên nhân chính là anh ấy khó phát huy sáng tạo trong cơ chế giáo dục hiện nay. Bệnh thành tích trong nhà trường đang ngày đêm ăn mòn nhân cách người thầy, làm khổ bao thế hệ học trò.

- Trong thực trạng đó, đáng lẽ anh ấy nên ở lại, góp sức làm thay đổi môi trường giáo dục chứ?

- Anh ấy và nhiều người khác cũng từng nghĩ thế, nhưng cố mãi vẫn chẳng thay đổi được gì nên đành ngậm ngùi ra đi.

- Thế chuyển sang chăn nuôi có vất vả, khó khăn lắm không? Làm kinh tế trong thời buổi này cũng đâu có dễ?

- Sau mấy năm miệt mài làm ăn, sản phẩm của anh này đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Hàng tháng, anh ấy đều dành ra một phần lợi nhuận giúp đỡ học sinh nghèo học giỏi, đóng góp xây dựng trường học tại quê hương.

- Như thế cũng tốt. Bản chất người thầy dù trong hoàn cảnh nào cũng khó thay đổi, bác nhỉ.