Khó kiếm người mặn mà với VFF

ANTĐ - Chẳng hiểu có thỏa thuận gì với Hải Phòng mà HLV Hoàng Anh Tuấn, người tưởng như đã chắc chắn ngồi ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam bỗng dưng  quay ngoắt từ chối lời mời từ VFF, khiến Liên đoàn bị đẩy vào thế khó hơn lúc nào hết.

VFF lại miễn cưỡng đưa ông Hoàng Văn Phúc vào tầm ngắm

Hôm qua 7-1, một cuộc gặp gỡ nho nhỏ để chuẩn bị cho cuộc họp Thường trực VFF vào hôm nay (8-1) đã diễn ra với nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện ai sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là khi vòng loại Asian Cup 2015 đã cận kề. Việc HLV Hoàng Anh Tuấn nhận lời rồi sau đó lại từ chối đã được xác nhận 100% chứ không còn là tin đồn nữa, khiến nội bộ VFF lại được một phen “sôi động”.

Trước đó, Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn là người ủng hộ HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển, tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều ngay trong chính nội bộ Liên đoàn. Việc ông Hoàng Anh Tuấn sẽ làm việc với CLB Hải Phòng thay vì lên tuyển bỗng khiến cho vị Phó chủ tịch VFF này bị “hớ”, nhất là khi Đại hội VFF khóa VII sắp diễn ra, nơi mà ông Phạm Văn Tuấn và ông Lê Hùng Dũng được coi là hai ứng viên sáng giá cho việc ngồi vào chiếc ghế mà Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ để lại. 

Ở chiều ngược lại, tất nhiên ông Lê Hùng Dũng tỏ ra rất hài lòng với việc HLV Hoàng Anh Tuấn không dẫn dắt đội tuyển. Không ít lần, ông Dũng thẳng thừng chê năng lực của HLV Anh Tuấn là chưa đủ để dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tất nhiên, đó chỉ là phần nổi bởi trong “cuộc chiến ngầm” đang diễn ra âm thầm ở VFF, ông Lê Hùng Dũng cũng có những lựa chọn của mình như những “quân cờ” cho chiến dịch vận động tranh cử chiếc ghế Chủ tịch VFF. Chỉ có điều, người ta đang đặt câu hỏi là liệu những ứng viên còn lại, trong đó có cả một số cái tên nước ngoài, có thật sự mặn mà với cương vị vốn chẳng yên ổn và đang bị bỏ lửng ở đội tuyển?

Một trong số đó là HLV Hoàng Văn Phúc, người đang dẫn dắt trẻ HN T&T. Ông Phúc từng được coi là ứng viên sáng giá nhất trong kế hoạch của VFF, nhưng rồi cũng bị gạt ra rìa sau khi Liên đoàn có “qua lại” với HLV Hoàng Anh Tuấn. Lúc này, khi mối quan hệ trên đã không thể mang đến 1 bản hợp đồng nào, thì Liên đoàn lại đang có ý muốn quay lại với HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng chính ông Phúc, người được Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng chọn đích danh, đã từng bị Tổng cục TDTT “tuýt còi” khi chuẩn bị làm HLV tạm quyền ở ĐT Việt Nam. Và không biết, bản thân ông còn mặn mà và hứng thú không với những gì đang diễn ra. Trong bối cảnh căng thẳng như thế, chiếc ghế HLV trưởng rõ ràng vẫn là 1 ẩn số. Nó còn phụ thuộc vào tiềm lực cũng như khả năng cạnh tranh của hai vị Phó chủ tịch đang dẫn đầu hai “phe” ở VFF là ông Lê Hùng Dũng và ông Phạm Văn Tuấn. Chỉ có điều, kiếm được một HLV thực sự mặn mà và tâm huyết với đội tuyển lúc này là quá khó, ngay cả khi VFF có trả đến 200 triệu/tháng cho họ đi nữa.