Khổ đến bao giờ?

ANTĐ - Đó là câu hỏi chung của người dân hai phường Vĩnh Tuy và Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Nhiều năm nay, song song với phố Lạc Trung, phía trong khu dân cư giáp ranh 2 phường có một con mương lộ thiên chiều dài chừng 500m (ảnh). 

Con mương này là một nhánh của hệ thống thoát nước Hà Nội, tác dụng nhiều nhưng “gây khổ” cho người dân cũng không ít. Tình trạng ô nhiễm môi trường sống hiện hữu quanh năm; và khi mùa mưa bão đến, nó còn kéo theo nguy cơ ngập lụt. Từng có thời điểm, tuyến mương này là một trong những điểm gây dịch sốt xuất huyết đầu tiên ở quận Hai Bà Trưng.

Người dân và phường đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền cho bê tông hóa bề mặt mương. Đến thời điểm này, dù đã có những lời hứa nhưng vẫn chưa thấy cấp nào đả động. “Khổ đến bao giờ?”, xin gửi đến cơ quan chức năng câu hỏi của người dân hai phường Thanh Lương, Vĩnh Tuy.