Khiếp vía bọ xít

(ANTĐ) - Hai Lúa lo lắng:

- Chú Trùm ơi, nghe nói một hộ dân ở huyện Từ Liêm có đến… 200 con bọ xít hút máu người trú ngụ trong căn bếp hả?

- Vâng, khiếp lắm.

- Ở đâu mà chúng kéo cả bầy, đàn về làm tổ trong căn bếp nhà ấy nhỉ?

Trùm Sò giảng giải:

- Cách đây 2 tháng, ngoài này phát hiện có loài bọ xít đen hút máu người xuất hiện. Do được thông báo và cảnh giác đề phòng, người dân đi tìm bắt quanh nhà, nhưng cũng chỉ được vài con. Không ngờ sau đó phát hiện một ổ lên đến 200 con ở căn bếp của hộ dân trên, có thể nói đây là ổ bọ xít lớn nhất.

- Anh Hai nghe nói nếu bị loài bọ xít này chích, hút máu, nạn nhân có thể bị truyền thứ bệnh gọi là Chaga’s rất nguy hiểm, đúng không?

Trùm Sò đồng ý:

- Đây là cảnh báo trên thế giới, người ta bảo rằng nếu người nào bị loại bọ xít này chích, hút máu sẽ bị lây nhiễm chứng bệnh Chaga’s, một loại bệnh truyền qua đường máu làm tắc nghẽn mạch máu, rung tim, có thể gây tử vong nếu chữa trị không kịp.

- Trong này, ở ngoài vườn thỉnh thoảng anh Hai cũng bắt gặp loài bọ xít này, ban đêm nó theo ánh đèn bay vào nhà. Bây giờ anh mới biết chúng là loài côn trùng nguy hiểm.

- Cảnh báo là thế, nhưng các chuyên gia côn trùng học trấn an người dân không nên quá lo sợ vì ở nước ta không có nguồn lây. Chỉ cần cảnh giác đề phòng, phát hiện tiêu diệt chúng là xong.

Hai Lúa thắc mắc:

- Thế hộ dân trên không cảnh giác đề phòng à?

- Đây là hộ neo đơn, người cao tuổi. Loài bọ xít này lại chui vào căn bếp trú ngụ, chui rúc trong đống củi nên khó phát hiện.

- Như vậy anh Hai cũng phải cảnh giác đề phòng, huy động mọi người trong gia đình dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, tìm kiếm mọi ngóc ngách xem loài bọ xít hút máu người này có chui rúc ở đâu đó không.

Trùm Sò gật gù:

- Vâng, anh Hai không nên chủ quan, nhất là nhà có vườn, xung quanh có nhiều cây. Không chỉ tiêu diệt bọ xít nhỏ, lớn mà cả trứng của chúng nữa để ngăn chặn việc sinh sôi, phát tán. Trứng chúng thường đẻ bám ở thành tủ, thành giường, từng chùm có màu trắng nên rất dễ nhận biết.