Khi “tướng” gục ngã…

ANTĐ - ĐTVN vẫn còn trận cuối với Thái Lan, trên lý thuyết, cánh cửa vào bán kết chưa hẳn đã đóng. Nhưng liệu điều đó có còn ý nghĩa, khi thủ lĩnh đoàn quân đó đã bất lực và sớm gục ngã?

HLV Phan Thanh Hùng cúi đầu, bất lực rời sân sau trận thua đáng ghi vào lịch sử

Điểm lại quá trình các đội bảng A chuẩn bị AFF Cup 2012, cả Thái Lan, Myanmar lẫn Philippines đều chỉ có vỏn vẹn chưa đầy một tháng tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Thậm chí, Philippines chỉ có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch (chiếm một nửa đội hình chính) trước giải 10 ngày. Còn ĐTVN, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có tới 3 tháng rèn quân, kể từ đợt tập trung đầu tiên. Thế nhưng, chất lượng và kết quả sau 2/3 quãng đường vòng bảng lại tỷ lệ nghịch với các đối thủ. 

Trước trận ra quân, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định đã có trong tay đội hình tốt nhất, nghĩa là tốt hơn cả 2 trận thắng ĐKVĐ Malaysia giao hữu trước đó. Nhưng chỉ sau trận thua Philippines, chính ông thầy người Đà Nẵng cay đắng thừa nhận rằng đó là trận đấu kém cỏi nhất trong quãng thời gian nắm quyền HLV trưởng ĐTVN. Rõ ràng, ĐTVN đã không chỉ ngộ nhận về bản thân mà còn đánh giá quá thấp đối thủ. Nếu cần để dẫn chứng thêm, hãy nhớ lại bàn thua duy nhất trước Philippines, từ người kiến tạo đến dứt điểm đều mới vào sân thay người. Điều đó cho thấy Philippines có những “vũ khí bí mật” và biết cách phát huy tác dụng ở thời điểm quyết định. Chưa kể như thừa nhận của HLV Phan Thanh Hùng, lỗi lớn trong bàn thua đó thuộc về hàng phòng ngự khi các cầu thủ đã quá vụng về và căng cứng. 

“Vụng về và căng cứng” chính là điểm yếu lặp đi lặp lại với ĐTVN suốt từ đầu giải. Như ở trận thua Philippines, chính ông Hùng cũng không thể tin các học trò của mình lại có thể chơi tồi tệ đến thế. Ông Hùng cay đắng thừa nhận: “ĐTVN không có bất cứ cá nhân nào gây đột biến suốt 2 trận đấu qua và đó là thất bại lớn nhất tại giải năm nay”. Nếu như nhận xét trên là lời lý giải đầy đủ nhất cho chuỗi thành tích kém cỏi của ĐTVN thì gương mặt vô hồn cùng hành động cúi đầu lầm lũi rời sân Rajamangala của vị thuyền trưởng sau trận thua Philippines là hiện thân của sự bất lực. 

Ở trận hòa Myanmar, HLV Phan Thanh Hùng chủ động “né” truyền thông để cho trợ lý Hoàng Anh Tuấn trả lời họp báo, thì sau trận thua Philippines, ông Hùng đã ra mặt. Ông ra mặt không phải để “nói giảm, nói tránh” về thất bại mà để đối diện với nó, nhận trách nhiệm về mình và sẵn sàng đón nhận chỉ trích. “Tướng” Hùng bất lực, phải chăng đó là dấu chấm hết cho tuyển Việt Nam tại giải năm nay?