TP.HCM

Khi trùm giang hồ Sài Gòn đánh ghen

ANTĐ - Hết lần này đến lần khác Cường tìm mọi cách dằn mặt kẻ thứ 3 chen chân vào mối tình của mình mà vẫn không hiệu quả. Trong cơn say thuốc, gã xách khẩu K54 tìm bắn tình địch để hả cơn ghen.

Ngày 20/11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Cường (tự Lượm, SN 1971, ngụ quận 4, TP.HCM) mức án 13 năm tù cho 2 tội “giết người” và “tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đỗ Tiến Cường ngồi sau vành mòng ngựa trong giờ nghị án

Theo cáo trạng, Đỗ Tiến Cường là đối tượng nghiện hút, không nghề nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự. Tuy đã có vợ và 4 đứa con, nhiều lần vào tù ra tội nhưng người đàn ông này vẫn qua lại với nhiều người phụ nữ và không bỏ tính ngang tàng, côn đồ của mình. Sang Campuchia mua được khẩu súng K54, Cường càng tỏ vẻ hung hãn, sẵn sàng sinh sự và xử lý đối phương khi người nào lỡ gây hấn với hắn.

Nghi ngờ Bùi Công Trung (SN 1968, ngụ quận 7, TP.HCM) có quan hệ với vợ “bé” của mình, nhiều lần Cường cho “gọi” tình địch đến hỏi tội. Có lần gã đã bắt trói Trung và cắt gân chân của anh này khi anh không nhận có qua lại với vợ “bé” của Cường. Đến 18 giờ 30 phút ngày 15/6/2009, sau khi phê thuốc, nghĩ Trung xúi giục vợ “bé” bỏ đi, Cường nổi cơn thịnh nộ và tiếp tục gọi Trung đến hỏi chuyện. Vì đã biết “danh” của Cường, dẫu từng bị đả thương nhưng Trung vẫn cắn răng đến chỗ hẹn.

Khi Trung đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) tìm xe ôm thì bị Cường và đồng bọn bất ngờ xuất hiện bắn thẳng vào người. Thấy Trung trúng đạn, Cường ra hiệu cho đồng bọn chở mình bỏ chạy. Nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời và viên đạn trúng vào hông phải nên Trung may mắn thoát chết nhưng bị thương tật vĩnh viễn 17%.

Vẻ mặt hớn hở của Cường và nụ cười của người thân bị cáo trước mức án tòa vừa tuyên

Sau gần 2 tháng lẩn trốn, Cường bị bắt theo lệnh truy nã. Tuy nhiên trong thời gian nằm ở trại tạm giam, Cường có biểu hiện tâm thần nên được đình chỉ điều tra và đưa đi điều trị bắt buộc. Nằm viện hơn 1 năm, Cường lại tìm cách trốn viện. Sau nhiều tháng lây lất ở các bến xe, Cường bị công an bắt với 2 gói ma túy trong người.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Đỗ Tiến Cường thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết. Vì bản thân bị cáo mang bệnh “rối loạn tâm thần thể ghen tuông do sử dụng ma túy”, gia đình đã bồi thường cho nạn nhân, bị hại làm đơn bãi nại. Do đó TAND TP.HCM tuyên phạt Đỗ Tiến Cường mức án 12 năm tù cho tội “giết người” và 1 năm tù tội “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù giam.

Rời khỏi phòng xử, vẻ mặt Cường hớn hở với mức án tòa vừa tuyên. Sau lưng gã, những người thân mừng vui khi biết ngày về của con trai không quá xa.