Khi những người bạn thân có tính gian

ANTD.VN - Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nghiêm Bá Hoàn (SN 1994, ở tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Điều đáng nói, Hoàn là thủ phạm gây ra vụ trộm tại chính nhà người bạn thân của đối tượng này và chỉ vì tin bạn, chị Nguyễn Thị H (SN 1993, ở quận Đống Đa) đã ngậm quả “đắng”.

Đối tượng Nghiêm Bá Hoàn

Theo lực lượng Điều tra tổng hợp, CAQ Đống Đa cho biết, ngày 14-3, CAP Ngã Tư Sở đã bàn giao Nghiêm Bá Hoàn cho Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa điều tra xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hoàn có mối quan hệ bạn thân với chị H và nắm rõ quy luật sinh hoạt của bạn thường đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya mới về nhà. Do ham mê cờ bạc và lười lao động, biết chị H có nhiều tài sản giá trị, Hoàn đã lợi dụng lòng tin của bạn mượn chùm chìa khóa rồi đánh thêm chùm mới, với rắp tâm trộm cắp tài sản của bạn.

Chập tối 29-1, Hoàn đã dùng chìa khóa đánh sẵn mở cửa nhà chị H vào trong lục lọi lấy trộm 500 USD. Sau đó, đối tượng mang số ngoại tệ trên ra một cửa hàng vàng bạc ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa đổi được 11 triệu đồng và “nướng” hết vào sới bạc.

Quen mui, Hoàn tiếp tục quay lại nhà người bạn thân lấy trộm 700 USD và 4 triệu VND, mang tới một hiệu vàng ở đường Đê La Thành bán được 15 triệu đồng. Toàn bộ 19 triệu đồng Hoàn lấy trộm lần thứ hai tại nhà chị H được đối tượng đánh bạc và cũng thua sạch.

Sau hai lần trộm cắp tài sản của bạn thân trót lọt, không thấy chị H kêu ca gì, Hoàn tiếp tục thực hiện “phi vụ” thứ 3. Lần này, Hoàn đã trộm cắp chiếc iPhone X và mang đi bán được 21 triệu đồng. Tiền bán điện thoại cũng được Hoàn mang đi đánh bạc và thua hết.

Sau khi phát hiện bị mất chiếc điện thoại iPhone X và kiểm tra tài sản thấy số ngoại tệ và tiền mặt cất ở nhà bị hao hụt một cách kỳ lạ, chị H nghi ngờ đã báo cơ quan công an để điều tra. Ngày 11-3, Hoàn là đối tượng nằm trong diện nghi can số 1 của các vụ trộm xảy ra tại nhà chị H và sau khi được động viên đã đến CAP Ngã Tư Sở đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của bạn thân.

Tìm hiểu thêm về những vụ trộm có tính chất tương tự, PV - ANTĐ được biết cách đây không lâu, anh Nguyễn Văn H (SN 1970, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là nạn nhân của bạn thân. Chơi với nhau từ hồi “chăn trâu cắt cỏ”, anh H và Hinh là đôi bạn thân thiết tưởng không gì có thể chia cắt được họ.

Tuy nhiên, đến khi trưởng thành anh H chăm chỉ làm ăn và tạo dựng cho mình được một cơ ngơi bền vững, còn Hinh thì lười biếng, suốt ngày la cà quán xá vui vầy với ly rượu, cốc bia… nên đã lâm vào cảnh túng quẫn. Một buổi chiều cuối tháng 1-2018, Hinh bất ngờ đề nghị anh H đưa mình về nhà người bạn thân để lấy chiếc bật lửa Zipo và viện lý do từ hôm để quên bật lửa ở nhà anh H, anh ta toàn gặp xui xẻo.

Đang bận bán hàng cho khách, anh H không về được đã đưa chìa khóa nhà cho người bạn thân tự về lấy bật lửa. Cầm chùm chìa khóa nhà anh H, Hinh đã về nhà bạn mở tủ lấy trộm gần 2 triệu đồng để thanh toán tiền nợ quán… “Đây là bài học nhớ đời của tôi, bởi tin bạn nên đã tạo sơ hở cho tội phạm hoạt động. Mong đừng ai mắc phải trường hợp của tôi” - Anh H chia sẻ và cho biết sau khi phát hiện mất trộm tiền trong tủ, vợ anh H đã cho rằng chồng mình lấy tiền đi chơi nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ chồng người bạn nghi ngờ lẫn nhau, Hinh cảm thấy xấu hổ đã thú nhận với anh H việc làm xấu xa của mình, mong được bạn tha thứ.

Ngoài những trường hợp nêu trên, chị Phạm Thúy H (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng là nạn nhân của một người bạn thân trong vụ trộm cắp tài sản. Tin tưởng Sinh, người bạn gái thân cùng học với nhau từ nhỏ, chị H đã nhờ Sinh trông hộ con nhỏ trong thời gian chồng đi công tác xa nhà, bản thân chị phải làm ca đêm.

Lợi dụng lòng tin của bạn, Sinh đã chờ lúc con chị H ngủ say, lấy trộm toàn bộ số tài sản có giá trị của người bạn gái thân gồm 1 đôi khuyên tai, 2 nhẫn, 1 lắc (toàn loại vàng 9999), rồi chuồn thẳng về quê ngay trong đêm. Khi đi làm về lúc nửa đêm, chị H thấy cửa nhà không khóa, con ngủ và không thấy Sinh đâu đã gọi điện thoại liên lạc thì cô bạn thân tắt máy. Hơn một tuần sau, Sinh được người nhà đưa đến gặp chị H xin lỗi, trình bày do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, đồng thời hoàn trả lại một nửa số tài sản đã lấy trộm của bạn thân.

Thấy gia cảnh bạn đang gặp khó khăn, chị H thương cảm nên không truy cứu tiếp tội lỗi của Sinh gây ra, nhưng còn vết nứt trong mối quan hệ bạn thân thì không thể hàn gắn được.

Trao đổi với Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, PV - ANTĐ được biết không ít vụ tội phạm gây án trộm cắp tài sản có quan hệ bạn thân với nạn nhân các vụ trộm. Đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự tin tưởng trong mối quan hệ bạn bè thân thiết để gây án. Nhằm phòng ngừa loại tội phạm này, mọi người dân cần cảnh giác và phải phân tích kỹ tình hình hiện tại trong các mối quan hệ bạn bè, trước khi gửi gắm niềm tin vào những người bạn thân đang ở trong hoàn cảnh nợ nần tiền bạc, hoặc có tính gian.