Khi mùa World Cup dần qua, để lại những người "mất tất"

ANTD.VN - Một tháng ăn ngủ cùng World Cup dần kết thúc khi chỉ còn hai trận đấu xác định 4 danh hiệu cao nhất mùa giải. World Cup đi qua, để lại nhiều cảm xúc và cả những nỗi buồn ngoài bóng đá.

Với người hâm mộ Việt Nam, World Cup 2018 có sức hút lớn bởi nó được tổ chức trên đất nước Nga xinh đẹp, vốn gần gũi, thân thuộc với số đông người Việt và lại diễn ra trong khung giờ không quá muộn (khoảng 2/3 tổng số trận đấu diễn ra trước 0h Việt Nam), tạo cơ hội cho người dân sau khi theo dõi trận đấu xong vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành để nạp năng lượng cho ngày làm việc hôm sau.

World Cup gắn kết các sắc màu văn hóa và thăng hoa cảm xúc cho triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Gần một tháng tranh tài, World Cup đã tạo cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự nuối tiếc dành cho các ứng viên nặng ký như Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Anh khi không thể đi tới trận đấu cuối cùng.

Có những thất bại muối mặt như cách đương kim vô địch Đức bị loại ngay từ vòng bảng, hay hình ảnh xe chở đội Brazil về nước sau thất bại ở tứ kết bị người dân ném trứng thối biểu thị sự phẫn nộ. Song cũng có những người rời World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

World Cup 2018 lần đầu tiên áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã tạo ra những tranh cãi thú vị và không thể phủ nhận, nhờ VAR mà các trận đấu trở nên công bằng hơn. Sự công bằng còn được khẳng định khi FIFA công bố tất cả 2037 mẫu thử doping đều âm tính với chất cấm.

Nhật Bản sớm phải rời World Cup song đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế

Đội tuyển Nhật Bản sớm dừng bước ở vòng bảng, thế nhưng cầu thủ và cổ động viên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè thế giới thông qua tinh thần thi đấu kiên cường và hình ảnh nhặt rác trước khi rời khán đài.

Đến với World Cup, các cổ động viên từ nhiều quốc gia trên thế giới đã mang đến những câu chuyện thú vị, độc đáo về bản thân và đất nước mình, tạo ra một bầu không khí bóng đá - văn hóa hòa quyện và đặc biệt là không bị nhuốm màu sắc bạo lực khi chủ nhà Nga có một kỳ World Cup thành công trong đảm bảo an ninh, an toàn.

World Cup khép lại cũng là lúc nhiều người mất tất cả vì mù quáng lao vào trò đỏ đen

(ảnh minh họa)

Gần một tháng ăn ngủ cùng World Cup, các fan bóng đá đã trải qua rất nhiều cảm xúc và cũng khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn, lưu luyến khi giải chỉ còn 2 trận đấu nữa sẽ hạ màn.

Sau trận chung kết Pháp - Croatia, phải mất khoảng thời gian nhất định, người hâm mộ mới thích nghi trở lại với nhịp sống "không World Cup". Nhưng, cũng có người không thể trở lại với cuộc sống bình thường. Bởi World Cup khép lại cũng là lúc họ đánh mất tất cả, tài sản, hạnh phúc gia đình và thậm chí tính mạng chỉ vì mù quáng lao vào trò đỏ đen. Bi kịch hơn là những gia đình tan vỡ, những đứa trẻ có bố mẹ vướng tù tội hay quẫn trí vì thua "độ".

World Cup đi qua, để lại nhiều cảm xúc và cả những nỗi đau vô bờ.