Khi đang tức giận...

ANTĐ - Quốc vương nọ là người rất thích săn bắn và thường xuyên cho con chim ưng mà ông rất cưng chiều đậu trên vai mỗi khi đi săn. Con chim ưng này được quốc vương nuôi từ khi còn bé và đã huấn luyện nó trở thành một con chim săn mồi vô cùng tinh nhanh và trung thành. 

Khi vào đến rừng là con chim ưng rời khỏi vai chủ và bay vút lên trời xanh để quan sát, khi thấy mục tiêu hoặc nó sẽ lao xuống như một mũi tên để tiêu diệt con mồi hoặc bay về báo hiệu cho chủ biết. Chuyến đi săn hôm ấy thất bại khi mà cả ngày đoàn săn bắn của quốc vương không săn được nhiều thú như mong đợi nên quốc vương rất khó chịu. Cả đoàn tùy tùng đều rất mệt mỏi khi chiều xuống nên quốc vương cho họ trở về lâu đài trước còn mình ông ta với con chim ưng rong ruổi về sau ngắm cảnh cho đỡ buồn bực. 

Đi được một đoạn thì quốc vương thấy khát nước, ông ta ra hiệu cho con chim bay lên tìm nguồn nước. Chim ưng khôn ngoan bay vút lên trời xanh và lúc bay về thì bay trước để dẫn đường cho quốc vương. Đi được một đoạn vẫn chưa thấy suối nhưng vì quá khát nên thấy có dòng nước chảy từ khe đá, quốc vương quyết định dừng lại, lấy chiếc cốc trong túi ra và hứng nước để uống. Khi con chim quay lại thì quốc vương đã hứng đầy cốc nước và đang đưa lên miệng để uống, nó liền lao đến lấy cánh văng hất cốc nước. Quốc vương rất tức giận nhưng vẫn nhặt chiếc cốc lên và hứng tiếp nước nhưng một lần nữa khi đang định uống thì con chim ưng lại bay đến hất đổ cốc nước. Lần này thì quốc vương nổi cơn thịnh nộ thực sự, ông ta hứng cốc nước đầy và rút kiếm ra quát lớn: “Chim ưng yêu quý, sao nhà ngươi dám phạm thượng như vậy hả, ta mà tóm được thì mi sẽ chết với ta”. Con chim ưng vẫn lao xuống và hất đổ cốc nước và chỉ bằng một nhát kiếm, con chim ưng tội nghiệp rơi phịch xuống đất, nằm thoi thóp trên nền đất và một lúc sau thì chết ngay dưới chân chủ. Khi quốc vương quay lại thì thấy chiếc cốc đã bị rơi xuống khe núi nên ông ta quyết định leo lên tìm thượng nguồn của dòng nước để uống. Khi lên đến nơi ông ta khiếp đảm khi thấy  lúc nhúc trong hồ là những con rắn khổng lồ thuộc loại cực độc. Quốc vương đứng lặng người, quên cả cơn khát, ông đã giết kẻ cứu mạng mình.

Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó, hãy tìm hiểu và nhất định không được hành động khi đang tức giận, có thể bạn sẽ phải hối hận cả đời.