Khi Chủ tịch VFF mạnh miệng

ANTĐ - Không khí im lặng đến đáng sợ của buổi lễ tổng kết mùa giải 2014 bị xóa tan bởi một loạt phát biểu gây sốc của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Nhiều người kỳ vọng  vào phát biểu của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
Ảnh: Quang Thắng

1. Ông Lê Hùng Dũng lên án việc nhiều lãnh đạo đội bóng hứng lên là dọa bỏ giải, đồng thời yêu cầu VPF phải lập quy chế phát ngôn. “Ai lên báo dọa bỏ giải cứ phải phạt nặng, 200-300 triệu đồng. Còn nếu đó là ý kiến của tập thể thì tôi đề nghị xóa tên đội đó luôn” - nghe ông Dũng phát biểu, nhiều đại diện đội bóng ngồi dưới hội trường… tỉnh ngủ hẳn. Người đồng tình với ý tưởng mới của ông Chủ tịch VFF, người lại e dè, bởi ngay với pháp luật hiện hành của Việt Nam, cũng chưa có mức phạt nào tới 200-300 triệu đồng cho hành vi một cá nhân có lời nói “thiếu xây dựng”, chưa kể việc chỉ căn cứ vào lời nói để bắt vạ rất khó thực thi ở môi trường bóng đá thiếu chuyên nghiệp như V-League.

2. Mùa bóng 2014 nổi cộm với 2 vụ bán độ ở Vissai Ninh Bình và Đồng Nai và ở buổi lễ tổng kết, một lần nữa người ta thấy ông Chủ tịch VFF tuyên chiến với tiêu cực: “Từ giờ về sau cầu thủ nào hễ dính tới tiêu cực là loại vĩnh viễn”. Nói đến chuyện “loại vĩnh viễn”, người ta nhớ lại hơn 1 năm trước, sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012, cũng chính ông Dũng (khi đó còn là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính) gây sốc với tiết lộ: VFF đã lập danh sách các cầu thủ thi đấu không hết sức tại AFF Cup và sẽ vĩnh viễn không gọi họ vào ĐTQG. Ông Dũng không nói danh tính cụ thể những cầu thủ nằm trong diện “vĩnh viễn không được gọi”, mà chỉ bật mí “cứ nhìn vào những đợt tập trung đội tuyển tới đây sẽ biết”. Cũng bởi cái “danh sách đen vô hình” mà nhiều tuyển thủ khổ sở vì bị nghi ngờ, điển hình như trường hợp của Công Vinh. Nhưng sự thật thì sau đó tuyển thủ gốc Nghệ An cũng như các đồng đội dự AFF Cup 2012 vẫn có tên lên tuyển và chuyện “danh sách đen” cùng những phát biểu gây sốc của ông Dũng ngày nào cũng dần trôi vào quên lãng. 

3. Cũng ở buổi tổng kết V-League đầu tiên trên cương vị Chủ tịch VFF, ông Dũng nhắn nhủ nhà tổ chức giải: “Tôi nói với các anh bên VPF tìm nhà tài trợ mùa giải 2015 đi là vừa”, để ám chỉ việc Ngân hàng Eximbank do ông làm Chủ tịch HĐQT sẽ thôi tài trợ cho V-League. Nghe ông Dũng “nhắc khéo” VPF về chuyện kiếm tiền, kiếm tài trợ. Từ câu nói này, người ta nhớ lại tuyên bố của ông trong ngày nhậm chức Chủ tịch VFF khóa VII: “Chúng tôi sẽ kiếm 383 tỷ đồng trong năm 2014”. Con số ông Dũng đưa ra khi đó khiến chính LĐBĐ Đông Nam Á phải sốc. Và giờ ở thời điểm năm 2014 đã dần hết, người ta tự hỏi: Không hiểu VFF đã kiếm được bao nhiêu trong con số 383 tỷ đồng đó? 

Những phát biểu mạnh miệng của ông Chủ tịch VFF khiến nhiều người cảm thấy thú vị và kỳ vọng, song tất cả sẽ mau chóng trở nên nhàm chán nếu đó chỉ dừng ở lời nói.