Khi chồng không muốn có con

ANTĐ - Năm nay tôi 40 tuổi, cách đây 6 năm tôi kết hôn với một Việt kiều rồi theo anh sang định cư ở nước ngoài. Tôi thực sự yêu anh ấy nên đã chấp nhận bỏ hết mọi thứ, đến một đất nước xa lạ để xây dựng hạnh phúc. Đến khi thành vợ chồng, tôi mới biết một sự thật là trước khi cưới, chồng tôi đã thắt ống dẫn tinh vì không muốn có con. 

Anh ấy nói rằng đã có con với người vợ trước nên chỉ muốn sống vui vẻ với tôi trong suốt quãng đời còn lại. Trong khi đó, tôi luôn ao ước có một đứa con, bởi đó mới là hạnh phúc thật sự của một người phụ nữ. Khi biết sự thật này, tôi như người rơi xuống vực thẳm nhưng không thể bỏ vì quá yêu anh ấy. Tôi phải làm thế nào để có được một đứa con mà vẫn vẹn nghĩa vợ chồng với anh ấy? Hãy cho tôi một lời khuyên. Nguyễn Nhật Hạ (nhatha…@uk.com)

Nói ra có thể làm bạn buồn, nhưng tôi cho rằng chồng bạn là một người đàn ông quá ích kỷ. Suy nghĩ của anh ấy quá tàn nhẫn và không công bằng với bạn, bởi anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà bạn cưới. Anh ấy còn nhẫn tâm tới mức đợi khi đã thành vợ chồng, đặt bạn vào thế đã rồi mới cho bạn biết sự thật. Bạn đã đúng, những đứa con mới thật sự mang lại hạnh phúc viên mãn cho người phụ nữ. Một gia đình mà không có tiếng khóc trẻ thơ thì vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Bạn có thể nói chuyện và thuyết phục anh ấy chấp nhận việc bạn có con, và tính đến phương án thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu sau khi nói chuyện mà anh ấy vẫn giữ nguyên quan điểm thì bạn cũng đừng nên tiếc một người đã lừa dối và không biết nghĩ đến niềm vui, hạnh phúc của mình như vậy. Bạn hãy nhìn vào sự thật là mình đã yêu và chọn lầm người. Đừng nghĩ rằng lỡ đâm lao phải theo lao, hay nghĩ mình đã nhiều tuổi mà không dám bắt đầu lại. Có thể anh ấy không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của bạn. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.