Khi chồng “bám váy” mẹ

ANTĐ - Câu hỏi: Tôi lập gia đình đã được 4 năm và có 1 con gái. Trước khi tôi đến với anh, bạn bè người thân ai cũng khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì mẹ anh rất khó tính...

Với bà, không ai xứng đáng với gia đình mình, với con bà. Khi đó, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nếu mình thật lòng yêu thương người khác thì họ sẽ không ghét bỏ mình. Tuy nhiên, cuộc sống sau hôn nhân không như tôi tưởng. Chồng tôi luôn sợ mẹ buồn, lúc nào cũng nghe theo mẹ. Dù ở chung nhà, nhưng mẹ chồng tôi vẫn thường xuyên thì thầm to nhỏ với con trai về mọi chuyện, coi tôi như người ngoài. Thậm chí một lần đi công tác về, chẳng biết nghe mẹ nói gì, chồng tôi đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, trong khi đó mẹ chồng tôi đứng ngoài “đổ thêm dầu vào lửa”. Thực sự trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến hai chữ “ly hôn”…

Đoàn Hồng Hạnh (Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời: Đúng là có những bà mẹ, yêu thương con mình đến mức trở nên ích kỷ, muốn độc chiếm, “chỉ đạo” con trai. Khi con có vợ, những bà mẹ này phát sinh tâm lý “ghen tuông”, chỉ sợ con trai yêu thương vợ, bỏ rơi mình nên thường xuyên hằn học với con dâu, thản nhiên chen ngang một cách độc đoán vào cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, người đáng trách hơn chính là chồng bạn. Anh ta dù đã trưởng thành nhưng vẫn cứ “bám váy” mẹ, răm rắp nghe lời, không có chính kiến, quan điểm của riêng mình. Trong khi đó, nếu là người đàn ông thật sự, đã biết rõ tính cách mẹ mình thì anh ta sẽ biết cách dung hòa giữa mẹ và vợ, tạo không khí ấm áp trong gia đình. Theo tôi, trước tiên bạn hãy một lần nói chuyện thẳng thắn với chồng về tất cả những khúc mắc trong lòng bạn. Nếu anh ta không thay đổi, bạn cần can đảm thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đó mà làm lại cuộc đời.