Khép lại kỷ nguyên vàng?

ANTĐ - Lo ngại về sự kết thúc của kỷ nguyên vàng đã hiển hiện, ít nhất cho tới giải Mỹ mở rộng 2014. Không ai trong số Roger Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic góp mặt ở trận chung kết đơn nam tại Grand Slam cuối cùng của năm ở New York. 

Thế hệ vàng của nhóm “Big Four” đến hồi kết thúc?

Những người thích sự bất ngờ đã được thỏa lòng vì sự góp mặt của Kei Nishikori và Marin Cilic tại trận đấu được chờ đợi nhất ở Flushing Meadows. Tuy nhiên, những người hoài niệm cảm nhận rõ sự trống vắng, bởi đây là lần đầu tiên không có bất cứ ai trong số Federer, Nadal hay Djokovic lỗi hẹn với chung kết tại một giải đấu lớn kể từ Australia mở rộng 2005. 

Chưa bao giờ khái niệm “Big Four” - Federer, Nadal, Djokovic, và Andy Murray - trở nên mong manh đến như vậy. Trong cùng một ngày, “Tàu tốc hành” và Nole bị lật đổ tại bán kết của Mỹ mở rộng, giải đấu Murray phải dừng chân dưới tay Djokovic tại tứ kết còn Vua đất nện không tham dự vì chấn thương. Thậm chí, Nadal vẫn chưa chơi trận đấu chính thức nào kể từ lúc bị tài năng trẻ người Australia, Nick Kyrgios lật đổ tại Wimbledon. 

Kể từ thời điểm Federer nổi lên sau khi vượt qua Mark Philippoussis cách đây 11 năm, mới chỉ có 6 trong số 45 danh hiệu lớn thoát khỏi tay của “Big Four”. Ngôi sao người Thụy Sỹ dẫn đầu với 17 danh hiệu Grand Slam, tiếp theo là Nadal với 14 danh hiệu, còn Djokovic và   Murray chia sẻ 7 danh hiệu. Tuy nhiên, 2 trong 6 danh hiệu mà phần còn lại có được từ tay “Big Four” đến trong mùa giải năm nay, với Stan Wawrinka tại Australia mở rộng và Cilic tại Mỹ mở rộng. Điều đó có nghĩa, mỗi danh hiệu Grand Slam ở mùa giải năm nay thuộc về những chủ nhân khác nhau. Viễn cảnh về ít nhất 1 đại diện của “Big Four” thống trị 2 giải đấu lớn ngày càng trở nên xa vời!

Vẫn có sự lạc quan nhất định từ cá nhân Federer trong hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam lần thứ 18, nhưng thực tế rất khó để “Tàu tốc hành” chiến thắng thêm một lần nữa. Federer đã tiến rất gần, từ Wimbledon cho tới Mỹ mở rộng song con số 17 không thay đổi. Ông bố của 4 con đã quá già để có thể vượt qua hành trình tại các giải đấu 5 séc như Grand Slam.  

Về phần mình, chấn thương đang hành hạ Nadal. Từ đầu gối, lên lưng và giờ là cổ tay trái, dấu hiệu của sự leo thang theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng về vấn đề sức khỏe. Ngoại trừ giải Pháp mở rộng, Nadal thường xuyên bị lật đổ tại Wimbledon và Australia hay Mỹ mở rộng. 

Trong khi đó, Nole cũng không còn duy trì phong độ như năm 2011, năm tay vợt này thống trị với 3 danh hiệu Grand Slam và hàng loạt chức vô địch thuộc hệ thống Masters 1000. Ngôi sao người Serbia đã lập gia đình và chuẩn bị lên chức bố. Tương tự như vậy, Murray chìm nhgỉm sau chiến thắng tại Mỹ mở rộng 2012 và Wimbledon 2013. Thậm chí, tay vợt số 1 của Vương quốc Anh giờ đây phải vật lộn để duy trì vị trí nếu không muốn bị loại khỏi tốp 10 trên bảng xếp hạng ATP. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Federer, Nadal, Djokovic hay Murray đối với các giải đấu lớn, ở cả khía cạnh chuyên môn và thương mại, nhưng sự thay đổi là quy luật tất yếu. Thế hệ vàng của làng quần vợt thế giới đang bước vào giai đoạn cuối cùng khi những gương mặt trẻ hứa hẹn nhiều triển vọng như Grigor Dimitrov, Milos Raonic, Nishikori hay Cilic ngày càng được nhắc tới nhiều hơn, từ các giải Masters cho đến Grand Slam.