Khen thưởng nhóm phượt đã cứu giúp nạn nhân tai nạn ở Sa Pa

ANTĐ -Ngày 6-9, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã tặng Bằng khen và trao phần quà 10 triệu đồng cho nhóm phượt Phong Vân, vì công tác cứu nạn nhanh chóng, kịp thời trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc ở Sa Pa tối ngày 1-9 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, đây là vụ tai nạn rất đáng tiếc do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do lái xe tay lái còn non, cơ sở hạ tầng đường sá chưa đồng bộ và trách nhiệm của Sở GTVT Hà Nội trong việc cấp phù hiệu xe, trách nhiệm của Sở GTVT Lào Cai là nơi giám sát các phương tiện vận tải trên địa bàn cũng như trách nhiệm của các đơn vị tuần tra kiểm soát đã không phát hiện được xe chạy sai luồng tuyến.

“Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự dũng cảm của các bạn trẻ đã quên mình cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện ngặt nghèo nhanh chóng đưa người bị thương đi cứu chữa. Tôi mong rằng trong các chuyến du lịch tiếp theo, các bạn sẽ là những tuyên truyền viên tốt nhất cho công tác ATGT và chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông để các chuyến đi luôn là những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ”, Bộ trưởng Đinh La Thăng bày tỏ.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ GTVT, hành động này xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái, cứu người trong hoạn nạn.

Bộ trưởng Đinh La Thăng trao tặng Bằng khen cho nhóm phượt Phong Vân

Trước đó, khoảng 19h ngày 1-9, 16 thành viên của đoàn phượt Phong Vân trên đường từ Hà Nội lên Sa Pa. Đang leo đèo qua Quốc lộ 4D họ đã chứng kiến chiếc xe khách đi trước 10m văng khỏi trục đường, lao xuống vực. Những thành viên trong đoàn hầu hết là sinh viên nên đã không tránh khỏi hoảng sợ, vội vã dừng xe nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh lại gọi cho lực lượng chức năng rồi cùng nhau xuống vực cứu người bị nạn.

Thành viên Bùi Ngọc Đức (23 tuổi, sinh viên ĐH Bách Khoa, Hà Nội) kể lại, cậu là một trong những người đầu tiên tiếp cận đáy vực. Khi trèo xuống đến nơi, rọi chiếc đèn pin mang theo, đập vào mắt Đức là những nạn nhân bê bết máu. Tiếng kêu cứu, gọi tên người thân và cả những thành viên trong đoàn phượt hốt hoảng gọi nhau nhờ hỗ trợ như xé toang bóng tối giữa rừng núi.

Phùng Bá Ngọc (21 tuổi, sinh viên ĐH Ngoại Thương, Hà Nội), một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn và cũng là người cầm lái xe máy bị xe khách trượt sát bên hông kể rằng khi xuống vực cứu nam thanh niên có mắt gần như rớt ra ngoài, đã rất sợ hãi. “Nghĩ đến việc phải cứu để họ sống, mọi nỗi sợ hãi tan biến hết. Thế nhưng, khi nghe những lời trăng trối của các nạn nhân, tôi thật sự đau lòng và ám ảnh tôi đến tận bây giờ”, Ngọc chia sẻ.

Công việc cứu người kết thúc khoảng 21h30 cùng ngày khi các nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng ứng cứu. Hôm sau (2-9) theo lịch trình các thành viên trong đoàn sẽ vòng đường khác để về Hà Nội, nhưng cả đoàn đã quyết định ở lại bệnh viện Lào Cai cùng các nạn nhân.