Khánh thành nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh

ANTĐ - Ngày 24-7, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa, trao tặng thân nhân liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh, tại thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh to lớn của các đồng chí thương binh, liệt sỹ, và làm được gì để đóng góp cho thân nhân gia đình của các đồng chí là tâm niệm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội.
Từ nguồn kinh phí 70 triệu đồng do Công an TP.Hà Nội cấp, Công an huyện Phú Xuyên đóng góp 20 triệu đồng, UBND xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên đóng góp một phần, cùng nguồn kinh phí của gia đình liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh, một ngôi nhà tình nghĩa khang trang, sạch đẹp vừa được hoàn thành sau 5 tháng thi công khẩn trương, kịp tiến độ chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7.

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh ảnh 1
Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thắp hương
  tưởng nhớ liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh


Liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh từng công tác ở Bộ Công an, năm 1968 đồng chí vào chiến trường miền nam chiến đấu. Năm 1971, đồng chí Nghiêm Xuân Ảnh đã anh dũng hy sinh. Quá trình công tác, chiến đấu, đồng chí Nghiêm Xuân Ảnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những thành tích của đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh ảnh 2Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội (đứng giữa) cùng đại diện Công an huyện Phú Xuyên, UBND xã Hoàng Long cắt băng khánh thành ngôi nhà tình nghĩa

Vợ liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh mở cửa đón khách vào nhà 

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định, việc làm mà Công an TP. Hà Nội thực hiện hôm nay tuy chưa bù đắp được sự hy sinh to lớn của liệt sỹ Nghiêm Xuân Ảnh nhưng thể hiện sự tri ân, tướng nhớ công lao to lớn của liệt sỹ. Qua đây, cũng nhằm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết sống và quý trọng những gì mà thế hệ cha anh đã phải hy sinh xương máu để giành được, đó chính là độc lập, tự do của dân tộc, vì Thủ đô bình yên.