ANTĐ - Sáng 20-12, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Ban cán sự Công đoàn Sở đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (quận Đống Đa), tưởng niệm các nạn nhân trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” 40 năm về trước; thăm quan Bảo tàng Chiến thắng B-52 (phường Đội Cấn, quận Ba Đình).
ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô nhận được đơn của ông Nguyễn Mạnh Cường, ở số 2 ngõ 261 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Hà Nội phản ánh về việc một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lối đi chung để kinh doanh, vi phạm trật tự đô thị, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực đầu ngõ 261 Khâm Thiên… Sau khi chuyển đơn, ngày 18-12, CAP Thổ Quan, quận Đống Đa đã có công văn trả lời tòa soạn như sau:
ANTĐ -Những ngày này, cả nước đang hướng đến Hà Nội tưởng nhớ về một bản anh hùng ca bất tử của trận “Điện Biên phủ trên không” mà quân và dân Thủ đô đã khiến phi công Mỹ phải khiếp sợ.
ANTĐ - “B52 à? Cái ký ức về đêm mùa đông năm 1972 ở trên con phố này ám ảnh tôi tròn 40 năm nay. Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy đồng đội tôi - những chiến sĩ công an của Đồn số 42, những gương mặt hiền lành của bà con hàng phố, những âm thanh của bom nổ, tiếng người lạc giọng gọi tìm nhau... Thế hệ của chúng tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên quá khứ bi thương đó” - ông Vũ Xuân Trường - người cảnh sát khu vực phụ trách khu phố 47 nói trong nước mắt khi câu hỏi của tôi chạm vào một phần ký ức đau buồn của ông. Khu phố ông phụ trách cùng với khu phố 45 và 46 sau đêm 26-12 được mệnh danh là “Khu phố huỷ diệt”.
ANTĐ - Đưa con gái đi học nhưng khi đón thì không thấy con gái đâu, anh T. hốt hoảng khi nhận được tin nhắn: "Cho tôi mượn tạm con gái rượu của ông một đêm nhé".
ANTĐ - 6h15 ngày 9-11, anh Nguyễn Đình Bộ (SN 1965, ở Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam) điều khiển xe taxi đến khu vực bãi đỗ phía sau bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm gặp xe khách chạy tuyến Lai Châu BKS: 25K-1269 do Trần Ngọc Đức (SN 1976, ở thị xã Lai Châu, Lai Châu) cùng Đào Trọng Công (SN 1989, ở Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển. Anh Bộ bấm còi để quay đầu xe thì bị Công, Đức xuống đánh vào mặt, vào đầu.
ANTĐ - Con đường nhỏ sau ga Hà Nội (phố Trần Quý Cáp) dẫn sang phố Khâm Thiên, đến ngách 71, ngõ Văn Chương II, phải lách qua những đống chai lọ, bìa carton, sắt vụn, túi nilon chất cao như núi của các gia đình người ngoại tỉnh Nam Đinh, Hà Nam, Hưng Yên… thuê trọ hành nghề thu mua đồng nát là tới Hồ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa.
ANTĐ - Những chiếc xe lam, xe tự chế 3-4 bánh… đến nay vẫn là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông trên khắp cả nước. Chở nặng, cồng kềnh, lạng lách, vượt đèn đỏ… nên chúng được ví như “hung thần đường phố”. Sau nhiều năm thực hiện lệnh cấm, nhiều tỉnh, thành đến nay vẫn đau đầu với các loại xe này. Bởi vậy, đề xuất cho nhập xe Tuk Tuk của Hiệp hội vận tải Hà Nội chẳng khác nào đi vào vết xe đổ.
ANTĐ - Hơn 2.000 sản phẩm không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bao gồm: Lông mi giả, dầu gội thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da, nước hoa, son, phấn trang điểm…
ANTĐ - Như mọi ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết (hộ khẩu thường trú tại số 23 ngõ 392 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) đi làm ca chiều ở phố Khâm Thiên. Khi đến khu vực phường Phương Liên, bị một chiếc xe máy phóng quá nhanh tông vào khiến chị ngã xuống đường cùng chiếc xe đạp. Kẻ gây tai nạn bỏ mặc chị phóng xe chạy mất.
ANTĐ - Một thiếu nữ Hà Nội 16 tuổi, xinh xắn, bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Sau 21 năm lang thang ở xứ người, khi gia đình đã làm ảnh thờ, cô gái đột ngột quay về…
(ANTĐ) - Ngày 3-7, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội và các đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII.
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề nghị của UBND quận Đống Đa về việc triển khai mở rộng, kéo dài phố Trần Quý Cáp qua ngõ Thiên Hùng đến phố Khâm Thiên, đồng thời với việc mở rộng nút giao thông Nguyễn Khuyến.
ANTĐ - Người Việt sống nặng về tâm linh, nên việc dâng sao giải hạn đầu năm nhằm mục đích cầu mong sẽ có nhiều điều tốt lành đến với gia đình và người thân trong năm mới, tránh được điềm rủi ro, vận hạn đó là việc làm bình thường. Nhưng cũng không ít chuyện biến tướng, làm quá lên khiến việc cúng lễ đầu năm đi xa khỏi mục đích tốt đẹp ban đầu của nó.
ANTĐ - Con phố xanh ngắt tán bàng, điệu đà mấy cô thợ may bên song cửa, ung dung bác phó cạo, chí chát vài hiệu gò thùng tôn và lao xao phố chợ có em gái bán nước sôi cười khoe hàm răng ngọc… sau mấy tiếng đồng hồ đã bị xé tan vùi sâu trong đổ nát.