Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi

ANTĐ - Bàn tay nhăn nheo, khuôn mặt quắt lại với nhiều nếp nhăn, Rochelle Pondare trông như thể một bà lão 144 tuổi trong khi cô mới chỉ 18 tuổi. Nhờ vào khao khát sống mãnh liệt, cô đã trở thành bệnh nhân Progeria sống lâu nhất thế giới. 

Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi ảnh 1Cô bé 18 tuổi với khuôn mặt nhăn nheo như bà lão 144 tuổi

Rochelle Pondare được chẩn đoán mắc chứng Progeria khi cô lên 5 tuổi. Mọi người cho rằng, cô không thể sống qua 17 tuổi.

Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi ảnh 2Rochelle Pondare bị mắc chứng bệnh Progeria

Tuy nhiên, cô Rochelle vẫn sống và trở thành bệnh nhân progeria sống lâu nhất trên thế giới. Các bác sĩ chẩn đoán rằng, cơ thể của cô đã phát triển như một bà lão 144 tuổi.

Hằng ngày, Rochelle Pondare luôn mặc đồ thời trang và đội tóc giả khi làm việc trên quầy kinh doanh trái cây của gia đình hoặc là đi chơi với bạn bè.

Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi ảnh 3Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi ảnh 4Cô Rochelle ăn mặc thời trang, đội tóc giả khi đi chơi cùng bạn bè

Giống như tất cả thanh thiếu niên khác, cô yêu nhạc Pop, thời trang và chơi với con trai, đặc biệt, Rochelle còn có một tình bạn thân thiết với một cậu bé trong trường. Cô cho biết: “Tôi luôn luôn thích chơi với con trai, tôi cảm thấy thân thiện với các bạn nam hơn là bạn nữ bởi vì, họ sẽ bảo vệ tôi khi đi ra ngoài”.

Rochelle cũng chia sẻ thêm rằng, cô đang yêu một người cùng lớp, luôn chia sẻ mọi vấn đề với bạn trai và xem anh ấy là “người hùng” của mình.

Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi ảnh 5Rochelle Pondare cũng giống các thanh niên khác, thích nhạc Pop và đi chơi cùng bạn bè

Rochelle Pondare rất khao khát được sống. Cô thường xuyên kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế Đại học Fatima ở Manila để theo dõi sự hoạt động của tim và các bộ phận cơ thể khác.

Chuyên gia Imelda Cruz cho biết: “Rochelle là một cô gái có nghị lực sống mạnh mẽ, cô ấy muốn sống để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của mình. Thật kỳ diệu, phép màu đã xảy ra, Rochelle đã trở thành bệnh nhân Progeria sống lâu nhất thế giới”.

Khâm phục khao khát sống của "cô bé" 144 tuổi ảnh 6Rochelle Pondare luôn ăn mặc thời trang

Mẹ của Rochelle, bà Rossanna kể lại: “Tóc của con gái tôi bắt đầu rụng khi nó được 3 tuổi. Lúc 5 tuổi da nó bắt đầu nhăn nheo, cơ thể bắt đầu già đi”.

Mặc dù cơ thể khác biệt, Rochelle Pondare  cũng được tới trường học. Cô nói: “Lúc đầu tôi rất lo lắng không được nhận vào trường vì quá dị biệt, nhưng ơn trời, tôi đã được nhận vào trường. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ”.

Rochelle tâm sự rằng: “Gia đình là nguồn sức mạnh, là lý do tại sao tôi lại khao khát sống và có nhiều ước mơ đến vậy. Tôi muốn có một ngôi nhà của riêng mình, muốn tự kiếm tiền để bố mẹ không phải lo lắng nữa”.