Khám phá nhanh vụ cướp tài sản của một người lái "xe ôm" Grab

ANTD.VN - Ngày 1-8, cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giam đối với Lê Đình Vui (SN 1986, trú tại thôn Yên Nhân, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, xảy ra trên địa bàn vào ngày 27-7 vừa qua.

Đối tượng Vui cùng tang vật

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, muốn có tiền ăn chơi, Lê Đình Vui đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những thanh niên trẻ chuyên nghề "xe ôm" Grab. Khoảng 20h ngày 27-7, Trung mang theo dao nhọn đến bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông để tìm "con mồi" để cướp.

Tại đây, Vui quan sát thấy anh Hoàng Trung N (SN 1997, quê Bắc Giang, là sinh viên) tranh thủ làm nghề "xe ôm" Grab khi rảnh, đang ngồi trên chiếc xe Honda Wave, BKS: 98D1 - 696.45 đón khách.

Vui tiến lại thuê "xe ôm" của anh N để đi về huyện Thanh Oai. Sau khi hai bên thống nhất giá cả, anh N đồng ý điều khiển xe đi theo yêu cầu của Vui. Trên đường đi, Vui chủ động giới thiệu tên là Tuấn Anh, rồi mời anh N cùng vào một quán ăn ven đường để ăn tối.

Sau khi về đến Thanh Oai, Vui bảo anh N đứng ngoài rồi vào một con ngõ nhỏ gần đó khoảng 5 phút rồi quay ra và tiếp tục yêu cầu anh N chở về Chương Mỹ để đòi tiền nợ.

Sau một hồi lòng vòng, khi đến đoạn đường bê tông Hòa Phú thuộc thôn Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, anh N dừng xe đi vệ sinh và vẫn cắm chìa khóa ổ điện trên xe. Thấy vậy, Vui liền lấy con giao nhọn giấu sẵn trong người dí dao vào bụng anh N yêu cầu đưa hết giấy tờ và điện thoại rồi cướp chiếc xe máy bỏ trốn về phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội thuê nhà nghỉ và ngủ.

Đến 8h sáng hôm sau (28-7), Vui điều khiển xe máy vừa cướp được của anh anh N đến cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Đào Văn Tuấn (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) bán được 13 triệu đồng.

Sau khi có tiền từ việc bán chiếc xe cướp được của anh N, Vui đến một cửa hàng điện thoại di động ở phường Phúc Đồng mua cho mình một chiếc Smartphone mới rồi bắt xe vào TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ăn chơi.

Đối với anh Hoàng Trung N, sau khi bị đối tượng vờ đi "xe ôm" cướp xe máy và một số tài sản khác, ngày 28-7, anh N đến CAH Chương Mỹ trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Chương Mỹ phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tổ chức điều tra. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Chương Mỹ, các chiến sỹ công an đã rà soát và lần theo từng manh mối liên quan. Đến tối 29-7, các trinh sát tham gia phá án đã bắt được Vui khi đối tượng đang ăn chơi tại TP Sầm Sơn.

Vui khai từng “sở hữu” một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đã phối hợp với đội nghiệp vụ Phòng CSHS tổ chức điều tra, đồng thời thu giữ chiếc xe máy của anh N bị Vui cướp rồi bán cho Đào Văn Tuấn.

Thiếu tá Tống Quang Hiếu cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, đưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy CAH, các trinh sát của Đội CSHS phối hợp với đội nghiệp vụ của Phòng CSHS tổ chức điều tra với quyết tâm nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án".

Cũng theo Thiếu tá Tống Quang Hiếu, những ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng lũ lụt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được tình hình, ngoài công tác tập trung hỗ trợ bà con vùng ngập lụt thì công tác giữ gìn ANTT trên toàn địa bàn huyện càng được nâng cao. Chính vì vậy, chỉ trong chưa đầy 24h đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ được Lê Đình Vui.

“Điều đáng nói, trong quá trình tiếp cận bị hại gây án, Vui tự xưng là Tuấn Anh, làm nghề cho vay lãi ở khu Mỹ Đình, và đánh lạc hướng cơ quan điều tra khiến cho công tác rà soát đối tượng gặp nhiều khó khăn. Khi tổ chức điều tra, CAH Chương Mỹ thấy nổi lên đối tượng giống Vui, nhưng lại không có mặt tại địa phương. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, CAH Chương Mỹ đã làm rõ thủ phạm là Vui”, Thiếu tá Tống Quang Hiếu chia sẻ.

Sau khi vụ án được triệt phá, đối tượng gây án bị bắt và tài sản cũng được thu hồi, ngày 1-8, cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đã trao trả chiếc xe máy cho bị hại. Trước niềm vui trên, anh Hoàng Trung N đã viết thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc CATP, Ban chỉ huy và các CBCS Đội CSHS - CAH Chương Mỹ đã tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân, khám phá nhanh vụ cướp, thu hồi tài sản cho người bị hại.