Khám phá 4 bộ phim thú vị tại Tuần lễ phim Đức 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuần lễ phim Đức 2021 trên nền tảng trực tuyến sẽ đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn thú vị trong thời gian ở nhà do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuần lễ phim Đức 2021 diễn ra từ ngày 28/8 - 18/9. Mỗi tuần sẽ có một bộ phim được chiếu trực tuyến vào lúc 20h thứ bảy, tại địa chỉ https://goethe-on-demand.de. Sau khi công chiếu trực tuyến, mỗi bộ phim sẽ tồn tại trong một tuần để khán giả tiện theo dõi.

Các phim điện ảnh được lựa chọn chiếu đợt này là những tác phẩm mới sản xuất và nắm bắt được chủ đề thịnh hành ở Đức. Tuần lễ phim sẽ trở thành món quà tinh thần dành tặng khán giả, người xem giúp vượt qua khoảng thời gian giãn cách này một cách an toàn và vui vẻ, đồng giúp giới thiệu và quảng bá rộng rãi hơn văn hóa Đức.

Bộ phim được chiếu đầu tiên mang tên "Đường xa vạn dặm" của đạo diễn Sarah Winkenstette nói về tình bạn của Ben, cậu bé 11 tuổi người Đức cùng gia đình chuyển nhà từ một làng quê lên thành phố lớn và Tariq, cậu bé 12 tuổi xuất thân trong gia đình tị nạn đến từ Syria.

Ben là người trầm lắng ở trường mới, trong khi Tariq không chỉ nổi trội trong lớp mà còn có năng khiếu về bóng đá. Hai cậu bé đụng độ nhau khi Tariq thách thức vị trí tiền đạo của Ben trong đội bóng.

Mặc dù cả hai bắt đầu là đối thủ cạnh tranh tuy nhiên, hai cậu bé nhận ra chúng có nhiều điểm chung hơn chúng tưởng và nhanh chóng trở thành những người bạn.

Một cảnh trong bộ phim "Đường xa vạn dặm"

Một cảnh trong bộ phim "Đường xa vạn dặm"

Phim tiếp theo là "Tấm hình" được sản xuất năm 2017, thuộc thể loại tâm lý gia đình. Nội dung chính xoay quanh Walter, một người đàn ông 60 tuổi làm nghề vận chuyển nhà chuyên nghiệp. Ông là nhân viên trung thành nhất của ông chủ Roland Grone.

Khi Grone lên kế hoạch cho một vụ rửa tiền của gia tộc khét tiếng bằng việc đuổi những người đang thuê nhà tại một tòa chung cư, để ngôi nhà được bán lại với khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ bướng bỉnh Jan nhất quyết không rời đi. Walter nhận ra Jan là con trai thất lạc của mình từ lâu. Để giúp con trai ruột, Walter không những phải đối đầu với ông chủ mà còn cả quá khứ của chính mình.

Bộ phim thứ 3 được chiếu là "Lời chào từ Fukushima" nói về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ hoàn toàn đối lập. Tình cờ họ gặp nhau và một tình bạn dần hình thành khiến cho 2 người phụ nữ có được lòng tin và quan điểm sống mới.

Bộ phim "Amelie chạy"

Bộ phim "Amelie chạy"

Hai nhân vật chính cùng vượt qua những chấn động của bản thân để bắt đầu một cuộc sống mới. Bộ phim này được hình thành sau thảm họa hạt nhân tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Bộ phim cuối cùng được chiếu trong Tuần lễ phim Đức 2021 là "Amelie chạy" của đạo diễn Tobias Wiemann. Phim kể về Amelie là một cô bé đang phải vật lộn với căn bệnh hen suyễn và được đưa tới một phòng khám ở Nam Tyrol, một tỉnh của miền Bắc Italy, để chữa trị.

Sau một thời gian, cô cảm thấy nơi đây như một địa ngục và quyết định rời bỏ nó, để rồi sớm kết bạn với cậu bé Bart mới quen. Cả hai cố gắng leo lên đỉnh một ngọn núi vì theo tương truyền, nơi đây có thể chữa lành căn bệnh của Amelie.