- Khách đi tàu đãng trí bỏ quên gần 30 triệu đồng, vui mừng nhận tin báo trả lại tài sản
- Vui mừng nhận lại chiếc ví bỏ quên trên chuyến tàu Tết cuối năm
- Nữ tiếp viên đường sắt trả lại túi xách có hơn 50 triệu đồng cho khách nước ngoài bỏ quên
Theo Trưởng tàu Trần Xuân Trà, sự việc xảy ra trên tàu Thống Nhất SE3 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 8/6.
Sau khi dừng trả khách và rời ga Huế di chuyển tiếp về Sài Gòn lúc 9h08 sáng 9/6, tiếp viên toa số 8 Vũ Hương Giang trong lúc dọn vệ sinh toa xe đã phát hiện ở vị trí giường số 2 có một ví da màu đen.
Số ngoại tệ mà vị khách nước ngoài đã sơ ý để quên trên tàu SE3 |
Đây là giường khách nước ngoài thuộc đoàn khách Công ty CP Vận tải và thương mại Livitrans vừa sử dụng và đã xuống ga Huế.
Nhận được tin báo, Trưởng tàu Trà và bảo vệ trên tàu đã kiểm tra chiếc ví và lập biên bản.
Bên trong ví có nhiều loại ngoại tệ giá trị, gồm: 1.050.000 đồng, 476 USD, 520 baht Thái Lan và 100.000 kip Lào.
Ngoài ra còn có một hộ chiếu, một USB, 6 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân khác đều mang tên Simpson Ian Murray.
Nhân viên trao lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu vào ngày 9/6 tại ga Huế |
Ngay sau đó, Trưởng tàu đã liên lạc với hướng dẫn viên du lịch Công ty Livitrans để trao đổi với hành khách, xác minh tài sản.
Khi tàu SE3 dừng tại ga Đà Nẵng, trưởng tàu đã bàn giao ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ để khách vận ga gửi chuyến tàu chiều ngược lại ra ga Huế trao trả cho vị khách nước ngoài.
Trong ngày 9/6, nhân viên đường sắt đã trao trả toàn bộ số tài sản trên cho hành khách Simpson Ian Murray tại ga Huế.