Khắc họa hình tượng chiến sĩ công an bằng nghệ thuật hình thể

(ANTĐ) - Đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ vừa dàn dựng vở kịch hình thể đương đại "Chuyện từ một ngã tư" và sẽ mang vở diễn này tham dự Liên hoan sân khấu lần thứ hai về "Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân" sắp tới. 

Khắc họa hình tượng chiến sĩ công an bằng nghệ thuật hình thể

(ANTĐ) - Đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ vừa dàn dựng vở kịch hình thể đương đại "Chuyện từ một ngã tư" và sẽ mang vở diễn này tham dự Liên hoan sân khấu lần thứ hai về "Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân" sắp tới. 

“Chuyện từ một ngã tư” khai thác đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát Giao thông. Từ một ngã tư của đời thường vốn bộn bề những cảnh đời thân phận… mà hình tượng “Người chiến sỹ công an” trong lĩnh vực giao thông – là đối tượng vở diễn  lựa chọn, đề cập, phản ánh với sự trân trọng và cả sự cảm thông.

Nếu chỉ là công việc của một nghề nghiệp – cho dù như là có cả tính sứ mệnh – thì thật là chưa đủ với một cán bộ một chiến sỹ công an. Họ phải đối mặt với biết bao nhiêu gương mặt thật và giả, thiện và ác, đau đớn và liều lĩnh, cám dỗ và mua chuộc, nhận thức và hiểu lầm, ca tụng và xóa nhòa,… để ….đối diện với chính mình – trong trách nhiệm và lương tâm, trong sự sống bình thường, đời thường và cả sự hy sinh, cái chết…

Dù ngôn ngữ của nghệ thuật hình thể có sự riêng biệt – nhưng vốn từ sự trân trọng, cảm phục với các anh, chị - những chiến sỹ công an quả cảm của nhân dân anh hùng, “Chuyện từ một ngã tư” hi vọng sẽ được tiếp nhận với góc độ là một tác phẩm nghệ thuật mang nhiều ngôn ngữ sân khấu hình thể mới mẻ.

Vở kịch được NSND Lan Hương dàn dựng theo kịch bản của tác giả Đỗ An Ninh, chỉ đạo nghệ thuật NSND Lê Hùng.

Phú Duy