Kết quả các trận đấu tối 8/3: Arsenal & Chelsea đại thắng, Barca bất ngờ vấp ngã

ANTĐ - Hai CLB thành London là Arsenal và Chelsea đều nã vào lưới đối phương đến bốn bàn. Trong khi đó, Barcelona lại có một bước lùi trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga năm nay.

West Bromwich 0–3 Manchester United (SVĐ The Hawthorns)

Bất ngờ như trong trận lượt đi giữa hai CLB đã không lặp lại trên sân The Hawthorns. Tuy nhiên, Man Utd cũng phải mất đến 34 phút mới có thể chọc thủng lưới West Brom. Từ quả đá phạt của Van Persie, trung vệ Phil Jones di chuyển rất thông minh để đón bóng rồi lắc đầu điệu nghệ, mở tỉ số trận đấu. Phút thứ 65, Rafael có quả tạt loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự West Brom, giúp Rooney dễ dàng nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm cận thành. Tám phút trước khi hết giờ, Welbeck đã hoàn tất một ngày thi đấu thành công của Quỷ Đỏ.

Giành chiến thắng ba sao, Man Utd đã tạm thời vượt qua Everton để vươn lên vị trí thứ sáu nhờ hơn về hiệu số bàn thắng.

Arsenal 4–1 Everton (SVĐ Emirates)

Ngay ở phút thứ 7, Ozil đã đem về bàn mở tỉ số cho Arsenal sau đường chuyền dọn cỗ của Cazorla. Tâm lý hưng phấn sau khi có được bàn thắng sớm đã giúp đội chủ nhà thi đấu rất thoải mái và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, họ lại phải nhận đòn “hồi mã thương” ở phút thứ 32 với pha ghi bàn của Lukaku.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 67 khi Barry phạm lỗi với Chamberlain trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Arteta đã không măc một sai lầm nào để đánh bại thủ thành Joel Robles. Tỉ số được nâng lên là 3-1 ở phút thứ 83 khi Sagna có đường chuyền “dọn cỗ” để Giroud đệm bóng cận thành. Chỉ hai phút sau, tiền đạo người Pháp đã có thể hoàn tất cú đúp cho mình.

Thắng trận tưng bừng 4-1, Arsenal đã là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết FA Cup. Hơn thế nữa, các cầu thủ đang bị chỉ trích như Ozil hay Giroud đã trở lại là chính mình.

Chelsea 4–0 Tottenham (SVĐ Stamford Bridge)

Nếu như Tottenham lấn lướt trong suốt 45 phút đầu tiên thì hiệp hai quả thực là màn độc diễn của Chelsea. Phút thứ 56, tận dụng sai lầm của Vertonghen, Eto’o đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu với pha “xâu kim” thủ thành Lloris. Chỉ bốn phút sau, lại đến lượt Kaboul mắc sai lầm khi phạm lỗi với Eto’o trong vòng cấm. Không chỉ bị thổi phạt đền, đội khách còn phải chơi thiếu người khi trung vệ người Pháp nhận thẻ đỏ. Hazard đã không bỏ lỡ cơ hội quý giá này để nhân đôi cách biệt.

Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, The Blues liên tiếp có thêm hai bàn thắng nữa đều do công của Demba Ba. Với kết quả này, thầy trò HLV Mourinho tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu BXH khi cách biệt với nhóm bám đuổi đã tạm thời được nâng lên thành bảy điểm.

Real Valladolid 1–0 Barcelona (SVĐ Municipal José Zorrilla)

Dù cho ra sân đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách của CLB đang mấp mé khu vực xuống hạng, nhưng Barca vẫn ra về tay trắng sau 90 phút thi đấu. Phút thứ 17, các cầu thủ phòng ngự đội khách thi đấu như “gà mắc tóc” và để cầu thủ chạy cánh Fausto Rossi chọc thủng lưới.

Lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm của các cầu thủ Valladolid cũng phần nào khắc chế được Barcelona. Thêm vào đó, trong một ngày thi đấu kém duyên, các ngôi sao như Neymar, Messi, Pedro hay Fabregas đều không thể một lần đưa bóng tìm đến mành lưới của Diego Mariño. Nhận thất bại 0-1, Barca đang đứng trước nguy cơ bị Real Madrid nới rộng khoảng cách lên thành bốn điểm.