Kẹp sữa vào “chỗ kín”, qua mặt nhân viên siêu thị

ANTĐ - Bộ đôi Nguyễn Thị Linh (SN 1993), trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng và Phạm Thị Hồng Nhung (SN 1989), trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng, đã nghĩ ra trò trộm cắp hết sức quái chiêu trong siêu thị: kẹp 2 hộp sữa loại  900 gam vào… háng, rồi khoác áo bà bầu, áo khoác rộng, hòng qua mặt nhân viên kiểm soát.

Sự việc xảy ra 1 ngày đầu tháng 4-2014. Ngay khi xuất hiện tại siêu thị BigC, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, bộ đôi này đã bị nhân viên bảo vệ chú ý, bởi bộ quần áo thùng thình và luôn đi sát nhau. Một nhân viên hỏi khéo, thì được 1 đối tượng nữ giải thích là đang mang thai. Sau gần nửa tiếng đi lòng vòng các gian hàng, 2 vị khách nữ xuất hiện tại quầy thanh toán với số hàng giá trị rất ít và trong bộ dạng di chuyển khá khó khăn. Toàn bộ “hành trình” trong siêu thị của 2 vị khách đã bị camera an ninh theo sát, và thông tin nghi vấn được báo ngay đến CAP Gia Thụy.

Trước sự chứng kiến của cơ quan công an ngay sau đó, 2 vị khách nữ buộc phải lôi từ… háng ra 4 hộp sữa Friso loại 900 gam/ hộp. Chưa hết, một trong 2 vị khách nữ còn lôi ra 4 chiếc áo lót được quấn quanh người. Toàn bộ số đồ vật này đã bị bóc thiết bị kiểm soát gắn bên trên. Màn kịch mặc áo bà bầu, áo khoác rộng để vào siêu thị trộm cắp tài sản đã bại lộ. Nguyễn Thị Linh và Phạm Thị Hồng Nhung khai nhận chiều cùng ngày đi xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội với ý định trộm cắp tài sản tại siêu thị BigC. Theo chỉ huy CAP Gia Thụy, nhiều khả năng, bộ đôi này đã từng diễn màn kịch “bà bầu giấu hàng vào…chỗ hiểm” để trộm cắp tài sản.