"Kẹo mút chơi bời" phát ngôn "máu lạnh" đã trình diện công an

ANTĐ - Theo Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - CATP Yên Bái cho biết: Ngày 10/11, "Kẹo mút chơi bời" tên thật là Nguyễn Văn Linh, SN1991, trú tại thôn 4, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng - Lào Cai, đã đến công an trình diện.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1.11, tại đoạn đường Thành Công, tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học) bị  thương nặng.  Vào thời điểm trên, ông Giảng đi bộ phía bên phải đường theo hướng từ công viên Yên Hòa về nhà thì chiếc xe mô tô Air Blade BKS 21V8 – 4779 do anh Đoàn Hiệp (SN 1987, trú tại thôn 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi cùng chiều, trên xe có chở một người thanh niên, đã tông vào ông Giảng.

"Kẹo mút chơi bời" Nguyễn Văn Linh

Vụ va chạm khiến Hiệp và ông Giảng đều bị thương. Trong đó, ông Giảng bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết: ông Giảng làm bảo vệ tại quỹ tín dụng phường Nguyễn Thái Học – thành phố Yên Bái, tối hôm đó sau khi ông Giảng đến dọn vệ sinh cơ quan rồi đi về nhà. Trên đường về đến khu vực trên thì có một con chó sủa ầm lên, khiến ông Giảng bị giật mình nên ông nhảy xuống lòng đường, không may đúng lúc có chiếc xe mô tô lao đến. Do quá bất ngờ nên chiếc xe đã không tránh kịp. Ông Giảng đã tử vong 2 ngày sau đó.

Đáng lẽ đây cũng chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Nhưng vào thời điểm diễn ra đám tang của ông Giảng thì cư dân mạng phát hiện ra một người có nikck name là “kẹo mút chơi bời” đã tung lên mạng những lời lẽ  “máu lạnh”, thản nhiên đùa cợt về cái chết của ông Nguyễn Hữu Giảng. Cho đến thời điểm này thì thông tin trên Facebook đó đã bị xóa do không chịu đựng nổi sự công kích của cộng đồng mạng. Tại cơ quan điều tra Linh khai nhận mình chính là người có nick name “Kẹo mút chơi bời” đã khoe “chiến tích” tông xe chết người trên một mạng xã hội vào ngày 3/1.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1/11 Linh từ Hà Nội đi xe khách về Lào Cai, nhưng sau đó Linh thay đổi ý định và xuống thành phố Yên Bái chơi với người anh họ là Đoàn Đình Hiệp ở Yên Bái. Khoảng 19h ngày 1/11, Hiệp đèo Linh đi ăn tối, lúc đó Hiệp vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ 50, phường Nguyễn Thái Học thì ông Nguyễn Hữu Giảng từ trên vỉa hè bước xuống đường bất ngờ nên Hiệp đã không tránh kịp. Sau khi gây tai nạn, Hiệp và Linh đã đưa ông Giảng về nhà ông ở tổ 50 ở phường Nguyễn Thái Học, rồi cả 2 đến một nhà người bạn ở phường Hồng Hà – thành phố Yên Bái tắm giặt và nghỉ ngơi. Tại đây Linh đã lấy điện thoại di động của mình và đưa những lời lẽ vô cảm về việc tông xe vào vào ông Giảng, rồi cả nhóm đi ăn cơm tối.

Đến khoảng 9h ngày 3/11, khi truy nhập vào mạng xã hội bằng điện thoại di động, thấy cộng đồng mạng phản đối, phê phán những lời trên mạng, Linh đã tắt nguồn điện thoại. Khoảng 13h cùng ngày, Linh bật máy điện thoại vào mạng, thấy nhiều người đe dọa và truy lùng mình, Linh đã rất sợ hãi và lại tắt nguồn máy điện thoại để tránh bị phát hiện. Đến 16 cùng ngày, sau khi dự đám tang của ông Giảng, người bác họ của Linh đã đưa Linh ra bến xe khách để Linh về Lào Cai nhưng Linh lại về Hà Nội.

Sau khi về tới Hà Nội, việc đầu tiên là Linh vào một quán internet gần đó lên mạng xem diễn biến câu chuyện về mình như thế nào. Nhận thấy rằng có khả năng bị đe dọa, Linh đã về phòng trọ tại số 7, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội lấy quần áo, đồ đạc rồi sang phòng trọ của một người bạn bên Mễ Trì – Hà Nội để tạm thời lánh mặt.

Trong thời gian xảy ra việc này, gia đình của Linh ở Lào Cai đã biết chuyện nên khi công an thành phố Yên Bái gửi giấy triệu tập, đến ngày 10/11 bố của Linh đã đưa Linh đến cơ quan công an thành phố.

Theo Trung tá Đỗ Tuấn Anh – đội trưởng đội CSĐT về  tội phạm xã hội – công an thành phố cho biết: Sau khi lấy lời khai của Nguyễn Văn Linh, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, từ đó sẽ có hình thức xử lí thích đáng đối với Linh. Tuy nhiên, trong khi khai báo, Linh cũng đã rất thành khẩn, cảm thấy ăn năn, hối hận vì những lời lẽ của mình. Một phần Linh còn trẻ, đã không lường trước được hậu quả khi mình đã gây ra. Sau khi trình báo với cơ quan công an thành phố Yên Bái thì Linh và bố đã đến thăm và xin lỗi gia đình nạn nhân.