Kenya: Bữa tiệc World Cup trở thành một cuộc “tắm máu”

ANTĐ - Lực lượng Kenya đã bắn chết 5 người bị cáo buộc tham gia vào một cuộc tấn công trong tuần. Cuộc tấn công này đã biến một bữa tiệc xem World Cup trở một cuộc “tắm máu”. 

Theo thông tin cho biết, 5 nghi phạm đã bị giết chết hôm qua (19/6) tại thị trấn ven biển của Mpeketoni khi họ đang cố gắng để thoát khỏi lực lượng Kenya.

Giám đốc cảnh sát quốc gia, David Kimaiyo cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ một số nghi phạm khác trong một số cuộc tấn công diễn ra gần đây, bao gồm cả chủ sở hữu và lái xe của một chiếc xe được sử dụng trong cuộc tấn công vào người xem bóng đá đã giết chết ít nhất 48 người. Một nghi can người điều hành các tài khoản truyền thông cũng đã bị bắt.

Kenya: Bữa tiệc World Cup trở thành một cuộc “tắm máu” ảnh 1

Nhiều ô tô bị đốt trong cuộc tấn công (15/6)


Chính quyền Kenya đang tích cực tuy lùng những kẻ tình nghi trong vụ tấn công hôm chủ nhật (15/6) vào những người xem bóng đá trong thành phố. Các nhân chứng cho biết những kẻ được trang bị vũ trang xông vào trung tâm thành phố, bắn súng và chém người trước khi di chuyển vào một khu dân cư gần đó.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết: Al-Shabaab, nhóm chiến binh Al-Qaeda hoạt động ở Somalia không phải chịu trách nhiệm trong cuộc tấn công này. Thay vào đó, ông đổ lỗi cho mạng lưới chính trị địa phương.

Ông Kenyatta cho biết: "Các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, phối hợp và bạo lực sắc tộc xuất phát từ động cơ chính trị chống lại cộng đồng Kenya. Do đó đây không phải là một cuộc tấn công khủng bố Al-Shabaab”.

Theo hội chữ thập đỏ Kenya cho hay các tay súng tấn công vào các khách sạn, nhà hàng, trạm xăng, ngân hàng, đồn cảnh sát và văn phòng chính phủ của thị trấn ven biển Mpeketoni khiến ít nhất 48 người chết.

Vụ tấn công ở Mpeketoni là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Kenya kể từ khi các chiến binh Al-Shabab tấn công vào Westgate Mall Nairobi vào năm 2013, giết chết hàng chục người.