Kennedy - dòng họ vinh quang và bất hạnh

(ANTĐ) - Trong lịch sử nước Mỹ có lẽ không có gia tộc nào đặc biệt như gia tộc Kennedy - gia tộc tồn tại giằng co giữa sự tán tụng và tranh cãi, sự kiệt xuất và hủy diệt, giữa âm mưu và tình ái.

Kennedy - dòng họ vinh quang và bất hạnh

(ANTĐ) - Trong lịch sử nước Mỹ có lẽ không có gia tộc nào đặc biệt như gia tộc Kennedy - gia tộc tồn tại giằng co giữa sự tán tụng và tranh cãi, sự kiệt xuất và hủy diệt, giữa âm mưu và tình ái.

>>> Kennedy - dòng họ vinh quang và bất hạnh (Kỳ 1)

Edward (trái), John (giữa), Robert (phải) ở Washington D.C năm 1958
Edward (trái), John (giữa), Robert (phải) ở Washington D.C năm 1958

Số phận bi thảm

ứng cử viên số 2 của chiếc ghế Tổng thống qua đời, nhiệm vụ ấy được dồn lên vai người em thứ 2, John Kennedy. Tháng 8-1943, tàu quét mìn của Hải quân Mỹ bị chìm trong một vụ đụng độ, John Kennedy khi đó là thuyền trưởng đã dẫn đầu 11 người sống sót, bơi đến một đảo nhỏ cận kề, cuối cùng thoát chết. Sự dũng cảm đó khiến người cha để mắt tới ông. Không phụ lòng mong mỏi, năm 1960 John trúng cử, trở thành Tổng thống đời thứ 35 của Mỹ. ít ai biết ước mơ thực sự của John: trở thành nhà văn.

Sau khi John bị ám sát năm 1963, Robert khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Tư pháp trở thành hy vọng mới của dòng họ Kennedy. Thực hiện ước nguyện của anh “Nếu tôi gặp nạn, em trai Robert sẽ tiếp nối. Nếu Robert gặp nạn, người em nhỏ nhất Edward sẽ thay chúng tôi tranh cử. Tất cả vì thắng lợi”, năm 1968 Robert ra tranh cử Tổng thống. Bất hạnh lại tiếp diễn, 0h30 ngày 6-6, một tay súng cực đoan người Palestine nã 8 phát đạn vào thẳng ông, Robert không kịp ngồi lên chiếc ghế của người anh.

Nhà văn nữ đoạt giải Nobel Pearl Buck đã từng tiên đoán về số phận của dòng họ Kennedy trong cuốn sách xuất bản năm 1972 của mình “Những đứa cháu trai của dòng họ Kennedy cũng có những dấu hiệu đã xuất hiện ở cha ông họ. Thảm kịch của thế hệ này sẽ theo đuổi thế hệ tiếp sau”. Lời nguyền dường như vẫn còn ám ảnh dòng họ kiệt xuất này trong nhiều năm sau đó: Năm 1984, con trai Robert, David chết vì dùng heroin quá liều khi 28 tuổi. Năm 1997, Michael, một con trai khác của ông chết trong một tai nạn trượt tuyết. Năm 1999, John Kennedy con chết trong tai nạn máy bay cùng vợ. Một người con trai của Edward cũng từng phải cắt mất 1 chân vì chứng ung thư. Ngay cả những người con gái cũng gặp tai nạn bất thường. Những sự kiện này khiến dư luận hết sức quan tâm, “lời nguyền Kennedy” được nhiều người nhắc tới.

Theo một cách giải thích, trong thời gian làm Đại sứ ở Anh, Joseph cha từng từ chối cấp visa cho 500 người Do thái bị đưa đến trại tập trung đẫm máu của phát xít Đức và báo ứng đã diễn ra với các con ông. Một cách giải thích khác lại cho rằng trên đường về nước, Joseph cha từng yêu cầu thuyền trưởng cấm mục sư người Do thái cầu nguyện trên thuyền, vì vậy vị mục sư này đã nguyền rủa tất cả những người con trai trong dòng họ Kennedy sẽ phải chịu số phận bi thảm. Bên cạnh những lời đồn đầy mê tín, một số nhà khoa học cũng từng cố gắng tìm ra cách giải thích khoa học hơn về nguyên nhân sự hủy diệt của dòng họ vinh quang ấy. Một nhà di truyền học Israel nhận định: Tất cả bi kịch của dòng họ Kennedy là do một loại gene “tìm kiếm sự kích thích” - gene quyết định tính cách bốc đồng, phiêu lưu, đam mê sắc giới tạo thành.

Nhận định này có vẻ hợp lý nếu như người ta quay lại xem xét biểu hiện của những người đàn ông trong dòng họ Kennedy. Joseph cha từng nổi tiếng hào hoa, người nổi tiếng vì có thói quen “đi dạo lúc nửa đêm”. Người con trai thứ John Kennedy có lẽ là bằng chứng rõ nét nhất với vô số mối quan hệ phức tạp và các scandal tình ái. Edward cũng là một “cao thủ” về săn sắc đẹp với hàng loạt người tình bí mật.

Sự vinh quang đã tắt

Sau khi Edward Kennedy qua đời, nhiều người bắt đầu đoán già đoán non về người kế tục dòng họ. Ban đầu người ta đoan chắc đó là Joseph Kennedy, 56 tuổi, con trai trưởng của Robert Kennedy, người từng đảm nhận chức nghị sỹ 6 kỳ Quốc hội. Tuy vậy, Joseph nhanh chóng bày tỏ thái độ muốn rời xa chính đàn của mình. Hiện ông là Chủ tịch Công ty Năng lượng công dân, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm cung cấp năng lượng cho dân nghèo.

Ngoài Joseph, người ta còn để ý đến Caroline Kennedy, con gái cố Tổng thống John Kennedy. Được người chú ủng hộ, Caroline từng có ý định thế chân Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành Thượng nghị sỹ New York. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn tháng 1 năm nay, Caroline ấp úng và nói đầy khẩu ngữ với hơn 200 lần “bạn biết đấy” trong 30 phút. Sự thất vọng của công chúng lộ rõ, còn Caroline cũng từ bỏ ý định ngay sau đó. Trong một lần phỏng vấn khác, cô nói mình thích làm luật sư hoặc nhà văn hơn là tham chính và sẽ theo đuổi con đường làm từ thiện suốt đời.     

Bất luận thế nào, hậu thế của dòng họ Kennedy có vẻ đã không còn muốn bước chân vào con đường chính trị. Có thể như Edward từng dự báo, sau khi ông chết, sự nghiệp chính trị của dòng họ sẽ đi đến tận cùng.

Bảo Trâm

(Tổng hợp)